Trao 73 suất học bổng Đạo Phật Ngày Nay

GNO - Ngày 31-10-2013, tại chùa Giác Ngộ tạm (139/5 đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), TT.Thích Nhật Từ và Ban điều hành Quỹ học bổng Đạo Phật Ngày Nay đã trao 73 suất học bổng (tổng trị giá 229 triệu đồng) tới Tăng Ni sinh viên đang theo học tại các trường như Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (khóa XIX và khóa X), Đại học Sài Gòn, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Đại học Kinh tế và Đại học Luật TP.HCM.

>> Cấp học bổng Đạo Phật Ngày Nay cho Tăng Ni sinh

Thay Nhat Tu 1.jpg
TT.Thích Nhật Từ trao học bổng và chứng nhận tới chư Tăng
đang theo học tại các trường Đại học, Học viện - Ảnh: ĐPNN

Thay Nhat Tu 2.jpg


Ni sinh nhận học bổng - Ảnh: ĐPNN

TT. Thích Nhật Từ, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch sáng lập Quỹ học bổng Đạo Phật Ngày Nay; TT. Thích Thiện Hữu, trụ trì chùa Phật Đà - Úc châu, Phó Chủ tịch sáng lập quỹ; ông Nguyễn Tu Mi, phó chủ tịch quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay; bà Giác Hạnh Hoa, phó giám đốc quỹ; bà Thanh Sa, trưởng ban kiểm soát quỹ; bà Thanh Nhã, thành viên sáng lập quỹ; bà Trần Thị Vân Anh, thành viên sáng lập quỹ cùng chư tôn đức Tăng Ni, quý mạnh thường quân và hơn 64 Tăng Ni sinh tham dự.

Được biết, Quỹ học bổng Đạo Phật Ngày Nay được thành lập từ tháng 5-2013 với mục đích hỗ trợ và khuyến khích các Tăng Ni sinh viên vượt qua khó khăn, đạt thành tích học tập, trở thành tấm gương tiêu biểu trong học Phật, tu Phật và phụng sự nhân sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày