Trao giải thưởng sách Việt Nam 2010

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2010, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội xuất bản Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2010 cho 37 sách hay và 40 sách đẹp.

Giải sách hay: Ban tổ chức đã trao 7 giải vàng, 8 giải bạc, 15 giải đồng và 7 giải khuyến khích.

Giải sách đẹp: có 4 giải vàng, 8 giải bạc, 13 giải đồng, 12 giải khuyến khích và 3 giải bìa đẹp.

sach-hay-1.gif

Đặc biệt có 2 tác phẩm đồng thời đạt cả giải Vàng sách hay và giải Vàng sách đẹp là “Chùa Việt Nam” (Tác giả: Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long. Biên tập: Lê Văn Lan, Nguyễn Duy Chiếm), Nhà xuất bản Thế giới và “Bộ Bản đồ Trung học cơ sở Địa lý – Lịch sử” (Nhiều tác giả), Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

sach-hay-2.gif

Phòng trưng bày sách Việt Nam đạt giải  năm 2010

Theo ông Nguyễn Kiểm, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, qua 6 năm thực hiện, với tổng số trên 420 tác phẩm được trao giải sách hay sách đẹp. Giải thưởng sách Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ, động viên hàng trăm tác giả, hàng chục nhà xuất bản, cơ sở in, đơn vị phát hành tạo ra nhiều xuất bản phẩm có nội dung hấp dẫn, hình thức đẹp, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của nhân dân.

sahhay-3.gif

Các tác giả nhận giải vàng sách hay

Để duy trì và phát huy tác dụng của giải thưởng, Hội xuất bản Việt Nam đã xây dựng Đề án giải thưởng sách Việt Nam giai đoạn 2011-2015 trình Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Chính phủ đã có quyết định phân bổ ngân sách nhà nước để thực hiện giải  thưởng năm 2011.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày