Trao nhà tình thương, tặng quà cho học sinh nghèo

GNO - Ngày 10-8, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) cùng các anh chị em Cựu học sinh Trường THPT Hùng Vương tặng 100 phần quà cho người nghèo tại xã Hòa Thành, thuộc huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

TTXh (4).jpg

Bàn giao nhà tình thương đến gia đình chị Phượng

Mỗi hộ nghèo được tặng 10 kg gạo, 1 thùng mì, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt và tiền mặt. Đoàn còn tặng 100 phần quà, 20 chiếc xe đạp quà, tổ chức hớt tóc cho các em cho các em học sinh…

Dịp này, TT.Thích Chơn Tịnh đến thăm, bàn giao căn nhà tình thương đến gia đình chị Huỳnh Hoa Phượng, ở phường Tân Qui Đông (TP.Sa Đéc). Gia đình chị Phượng thuộc diện nghèo, chồng mới qua đời, chị làm thuê để nuôi ba đứa con còn nhỏ. Căn nhà do Phật tử Ánh Trịnh Nguyễn - PD.Quảng Thuần và Nguyễn Kim Hoàng ủng hộ 2.000 USD xây dựng. Ngày bàn giao nhà, Phật tử Diệu Kim, Lâm Đệ tặng nhiều dụng cụ gia đình, tiền mặt đến gia đình chị Phượng.

Ph.V

* Trước thềm năm học mới, ngày 11-8, tại chùa Pháp Võ, xã Thông Bình (H.Tân Hồng, Đồng Tháp), ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng nhóm Từ Tâm (TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức trao tặng 200 suất quà cho 200 học sinh nghèo ở địa phương.

TTXh (1).jpg

ĐĐ.Thích Chơn Trí trao quà đến học sinh

Mỗi phần quà gồm: tập, cặp, áo mưa và đồ dùng học tập… trị giá 300.000 đồng. Tổng giá trị trên 60 triệu đồng do ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động cô Lý Hồng Nhiên và Trịnh Thiện Quyên hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Tĩnh Cường trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn đến Ni sư Thích nữ Từ Phước

Đồng Nai: Chùa Giác Ngạn có tân trụ trì

GNO - Sáng 28-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Minh - nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ) và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn (xã Lộc Ninh).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tôn giáo phục vụ cho hạnh phúc

GNO - Trên địa cầu có hơn 8 tỷ người, và theo tôi, có thể phân biệt thành ba loại: một phần ba có tín ngưỡng tôn giáo, một phần ba bác bỏ hoặc khinh bỉ và xem tôn giáo như một thứ độc hủy hoại tâm hồn, một phần ba còn lại thì dửng dưng, không tin tưởng cũng không miệt thị…

Thông tin hàng ngày