Trao yêu thương đến học sinh vùng cao xã A Dơi (Quảng Trị)

Câu lạc bộ Học bổng An Nhiên trao quà đến các em học sinh tiểu học
Câu lạc bộ Học bổng An Nhiên trao quà đến các em học sinh tiểu học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-10, Câu lạc bộ Học bổng An Nhiên (xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị) do Đại đức Thích Nguyên Hiếu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

Tại đây, đoàn đã trao tặng 140 bộ áo quần cho học sinh bán trú, 100 váy đồng phục cho học sinh tiểu học, 100 áo ấm, 500 quyển vở, viết, cùng nhiều phần bánh, kẹo, sữa và gấu bông dành cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, hơn 600 bộ áo quần mới và cũ do quý Phật tử, mạnh thường quân và các anh chị em thiện nguyện phát tâm ủng hộ cũng được chuyển đến tận tay học sinh.

Những phần quà được trao tận tay các em học sinh
Những phần quà được trao tận tay các em học sinh

Tổng số tiền thực hiện chương trình là 40 triệu đồng, do sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhằm chia sẻ khó khăn cùng các em học sinh vùng cao, góp phần động viên tinh thần học tập và lan tỏa tình thương trong cộng đồng.

Theo Đại đức Thích Nguyên Hiếu, dù điểm trường nằm xa trung tâm, đường đi còn nhiều trở ngại, nhưng nhờ sự đồng lòng của quý Phật tử và mạnh thường quân, chương trình đã được thực hiện trọn vẹn. "Mỗi món quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là thông điệp của tình thương, với mong muốn các em nhỏ vùng cao vẫn luôn được sưởi ấm bởi tấm lòng của những người con Phật.", Đại đức Chủ nhiệm Câu lạc bộ Học bổng An Nhiên nói.

San sẻ yêu thương với các em nhỏ vùng cao
San sẻ yêu thương với các em nhỏ vùng cao

Được biết, Câu lạc bộ Học bổng An Nhiên là mô hình thiện nguyện do chư Tăng trẻ tại Quảng Trị sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, với phương châm “Phụng sự Đạo pháp, đồng hành cùng Dân tộc”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày