Triển khai kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI năm 2023

Hòa thượng Thích Thọ Lạc chủ trì phiên họp
Hòa thượng Thích Thọ Lạc chủ trì phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-2, tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi họp bàn để thống nhất kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI năm 2023.

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã thông qua bản dự thảo chi tiết về công tác tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần VI năm 2023 do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đồng Trưởng ban Tổ chức.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Phiên họp cũng thống nhất thành lập các tiểu ban của Đại giới đàn như: Ban Giảng sư, Ban Nội dung - Thư ký, Giám luật - Quản giới tử, Ban Tổ chức thi khảo hạch,...

Cũng trong phiên họp này, chư tôn đức đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất và bổ sung một số nội dung quan trọng để hoàn thiện công tác tổ chức Đại giới đàn theo quy định.

Theo kế hoạch, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI sẽ được tổ chức tại chùa Diệc từ ngày 24-3 (3-2-Quý Mão) đến 27-3 (6-2-Quý Mão).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày