Trung Quốc: Bảo tàng Palace triển lãm di sản Phật giáo Tây Tạng

Du khách tham quan cuộc triển lãm nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng ở Điện Potala, thủ phủ Lhasa hôm 11-8)
Du khách tham quan cuộc triển lãm nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng ở Điện Potala, thủ phủ Lhasa hôm 11-8)

Hội trường Zhongzheng trong khuôn viên Bảo tàng viện Palace ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là nơi giao lưu Phật giáo Tây Tạng và văn hoá nhà Hán 500 năm qua, một lần nữa lại tổ chức triển lãm thánh tích văn hoá Phật giáo Tây Tạng cổ.

Cuộc triển lãm lần này có hơn 60 tác phẩm nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng cổ đại của một gia đình hoàng tộc ở Tử Cấm Thành.

Zheng Xinmiao, giám đốc Bảo tàng Palace nói: “Người Tây Tạng sở hữu một chiều dài lịch sử có liên quan đến các gia đình hoàng tộc ngày xưa và bộ tộc người Hán. Hội trường triển lãm này được xem là trung tâm truyền bá tư tưởng Phật giáo Tây Tạng, về sau hàng ngàn tín đồ Phật giáo đã đến đây để chiêm bái.”

Ciwang Bianjue, một sinh viên 23 tuổi ở Tây Tạng, nói với phóng viên của Nhật báo Trung Quốc: “Tôi nhất định sẽ đến và tham quan các kiệt tác trong lần triển lãm này. Văn hoá Tây Tạng rất độc đáo, đặc biệt là văn hoá Phật giáo vì nó có vai trò quan trọng trong cuộc sống thường nhật của họ. Hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật cổ như tượng Phật, pháp khí và kinh điển được lưu giữ cẩn thận từ nhiều thế hệ qua.”

Lian Xiangmin, phó trưởng phòng quản lý Trung tâm Tibetology nói: “ Bảo tàng Palace có hàng chục ngàn di sản văn hoá Phật giáo Tây Tạng.” Sinh viên Chu ở Bắc Kinh tâm sự: “Đối với tôi và nhiều người Trung Hoa khác, văn hoá Tây Tạng dường như hơi bí ẩn. Nhưng lần triển lãm này, tôi sẽ tận mắt quan sát, nghiên cứu để hiểu tường tận hơn.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày