Trung Quốc: Chùa Ngọc Phật TP Thượng Hải tổ chức thi diễn giảng

 

Ngày 30/9/2009 , lần đầu tiên chùa Ngọc Phật - thành phố Thượng Hải đã tổ chức cuộc thi diễn giảng cho chư tăng, gồm 10 vị pháp sư rất có năng khiếu đã tham dự diễn giảng lần này. Các cấp lãnh đạo thành phố, khu phố đến tham dựđảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác bình tuyển, là những học giả chuyên gia đến từ trường cao học nổi tiếng ở Thượng Hải. Có hai vị pháp sư diễn đạt rất xuất sắc, họ sẽ tham gia "Hội giao lưu giảng kinh Phật giáo Hán truyền toàn quốc lần thứ hai" vào tháng 10 năm nay tại Hàng Châu.

chuangoc 1.jpg

   

Quang cảnh nơi phòng thi

 

Thời gian gần đây, Ủy viên Mặt trận Thống nhất thành phố Thượng Hải, Ủy viên ban Tôn giáo nhân dân ra sức đề xướng, đồng thời khuyến khích Tôn giáo nhanh chóng tích cực khai triển hoạt động giảng kinh giảng đạo. Hoằng pháp giảng kinh là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, cũng là bổn phận của người xuất gia, xưa nay đã được các tầng lớp lãnh đạo chùa Ngọc Phật xem trọng. Nhiều năm qua, chùa Ngọc Phật vẫn luôn coi trọng phải làm sao để bồi dưỡng năng lực cho các pháp sư thâm nhập kinh tạng, đối cơ thuyết pháp. Hiện nay, kỹ năng giảng kinh hoằng pháp của hơn 100 pháp sư chẳng những ngày càng thành thục, mà rất nhiều vị còn có thể dùng ngoại ngữ để diễn giảng.

chuangoc 2.jpg

 

Các pháp sư rất căng thẳng đang chờ đợi đến lượt thi của mình

 

Nhiều năm trở lại đây, các xí nghiệp trong và ngoài nước, các trường đại học xã hội, kỹ năng cơ cấu đào tạo, đã liên tục đến chùa Ngọc Phật mời các pháp sư đi hoằng pháp, và đã đạt được hiệu qủa tốt đẹp về mặt xã hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày