Trung Quốc đầu tư 3 tỷ USD vào Lâm Tì Ni

Giác Ngộ - Thị trấn Lâm Tì Ni ở Nepal là nơi thái tử Gautama Siddhartha được sinh ra trước khi đạt được giác ngộ cách đây hơn 2.500 năm.

Hiện tại Trung Quốc đang lãnh đạo một dự án trị giá 3 tỷ USD để biến thị trấn nhỏ này thành một vị trí hàng đầu trong các chuyến hành hương của Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. Little Lumbini sẽ có một đường cao tốc, sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị, chùa chiền và một trường đại học Phật giáo. Ngoài ra dự án còn bổ sung việc lắp đặt đường nước, điện và hệ thống thông tin liên lạc hiện đang thiếu.

lumbini1.jpg

Một góc Lâm Tì Ni

Đây là một số tiền rất lớn, đặc biệt là đối với một quốc gia như Nepal với GDP khoảng 35 tỷ USD vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là dự án này có trị giá gần 10% GDP của cả nước. Tổ chức thực hiện dự án này là APECF (Tổ chức Trao đổi và Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương).

Ngày 15-7, APECF đã ký kết dự án với Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hiệp Quốc  (UNIDO).

Với sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc, hy vọng Lâm Tì Ni sẽ là nơi liên kết ba trường phái chính của Phật giáo: Đại thừa ở Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc, Tiểu thừa ở Đông Nam Á và Phật giáo Tây Tạng.

Ngoài ra dự án còn mang lại lợi ích thực sự cho người dân Nepal. Lâm Tì Ni sẽ trở thành một khu vực phát triển đặc biệt với sự ưu đãi về thuế và đầu tư, tương tự như một số khu vực thành công của Trung Quốc. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở khu vực này.

Thực tế số tiền đầu tư 3 tỷ  USD không phải trực tiếp đến từ Chính phủ Trung Quốc, mà từ các nguồn quỹ khác nhau trên thế giới, thậm chí là từ Trung Đông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày