Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có thư chúc Tết cổ truyền Chôi Chnăm Thmây

Lễ Tắm Phật trong Tết Chôi Chnăm Thmây tại chùa Candaransi - Q.3, TP.HCM
Lễ Tắm Phật trong Tết Chôi Chnăm Thmây tại chùa Candaransi - Q.3, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN có thư chúc mừng Tết Chôi Chnăm Thmây gửi đến chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào Phật tử Khmer.

Theo đó, thư viết nhân dịp chào đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024: “Tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây đại hoan hỷ tới toàn thể chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bàoPhật tửKhmer. Kính chúc quý vị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thắm tình đạo vị và an lạc dưới ánh hào quang của Đức Thế Tôn.

Trong thời khắc đón chư thiên năm mới - Mahodarādevī, chúng ta bày tỏ lòng tri ân, báo tứ trọng ân, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo Tăng tài, chăm bồi thế hệ Phật tử trẻ; tăng cường công tác từ thiện để góp phần xây dựng một xãhội an lành, hạnh phúc.

Tôi mong muốn với truyền thống tốt đẹp và sự tinh tấn, nỗ lực không ngừng của chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, đoànkết, vượt qua mọi khó khăn, để đạt được nhiều thành tựu Phật sự to lớn hơn nữa, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đạo pháp xương minh.

Thay mặt GHPGVN, tôi chân thành tri ân các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các cấp Giáo hội đã luôn quan tâm giúp đỡ các hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Phật tử phụng sự Đạo pháp - Dân tộc.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo và Quản thế thiên Mahodarādevī hộ trì chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây hưởng trọn bốn pháp chúc mừng của Đức Phật: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày