Trưởng thành từ khóa tu mùa hè ở chùa Phổ Châu

GNO - Chiều 16-6, khóa tu mùa hè “Thức tỉnh mục đích sống” lần thứ nhất tại chùa Phổ Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người, đặc biệt các bạn trẻ tham dự khóa tu.

23-3_jpg.jpg


Đến với khóa tu, các bạn trẻ được trải nghiệm nếp sống thiền

Tại lễ bế mạc, BTC khóa tu đã trao những phần quà ý nghĩa cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong các chương trình của khóa tu.

11-7_jpg.jpg
ĐĐ.Thích Minh Khương, Phó BTC điều hành chương trình
khóa tu trao phần thưởng đến các khóa sinh xuất sắc

Khóa tu mùa hè lần thứ nhất tại chùa Phổ Châu với những thời khóa tu học phù hợp với các bạn trẻ như: tụng kinh, công phu, niệm Phật, thi và thuyết trình về Phật pháp, nghe thuyết giảng giáo lý. Ngoài ra, các bạn trẻ còn có những buổi sinh hoạt vui chơi giải trí, giao lưu văn nghệ…

Xúc động trước những lời cảm tưởng của các bạn trẻ trước lúc chia tay, Đại đức Thích Thông Huệ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Duy Xuyên, trụ trì chùa Phổ Châu nhắc nhở, động viên: “Các con phải cố gắng học hành, sống đời đạo đức. Khi về nhà phải luôn thực tập những gì đã học tại khóa tu, hầu thể nghiệm phần nào chút lợi lạc thiết thực, làm cha mẹ, thầy cô và các bạn khác vui lòng…”.

Chương trình khóa tu để lại những ấn tượng khó quên đối với các bạn trẻ, tạo sự phấn khởi cho các bạn trẻ khi tham gia tu học. Qua 3 ngày, các bạn trẻ được thực sống trong sự đùm bọc của quý thầy, cùng vui trong tiếng niệm Phật, cùng say sưa lắng nghe những lời pháp nhủ. Việc đối nhân xử thế trong cách sống đời thường của các bạn trẻ dường như đã trưởng thành hơn.

14-4_jpg.jpg
ĐĐ.Thích Thông Huệ trao phần thưởng xuất sắc nhất đến khóa sinh

Nhận thức được sự trưởng thành đó, em Huỳnh Hà Như (học sinh lớp 9) cảm động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia khóa tu, đến với khóa tu chùa Phổ Châu trong những ngày qua, tuy ngắn ngủi nhưng em rất vui khi được tiếp xúc với các quý thầy, ở đây em cảm nhận được hết tình thương bao la rộng lớn mà quý thầy đã đem đến cho chúng em. Chúng em được sống trong sự che chở của chư Phật, của quý thầy điều đó đã làm chúng em thay đổi được cách nhìn về cuộc sống bên ngoài. Qua 3 ngày tu học tại nơi đây, chúng em có thêm được nhiều bạn mới, được giao lưu, chia sẻ nhiều điều bổ ích trong cuộc sống”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày