Truy điệu HT.Thích Thanh Tân tại chùa Vĩnh Nghiêm

GNO - Ngày 19-9 qua, tại chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với UBND xã Trí Yên tổ chức lễ rước di cốt và truy điệu HT.Thích Thanh Tân - liệt sĩ Nguyễn Bá Thế.

Dự buổi lễ có ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một số ban ngành chức năng của tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni và gần 2 nghìn Phật tử trong, ngoài tỉnh.

DSC 7.jpg


Di cốt Hòa thượng đã về tới chốn tổ Vĩnh Nghiêm

HT.Thích Thanh Tân - liệt sĩ Nguyễn Bá Thế sinh năm 1883 ở thôn Quế Tân, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 15 tuổi, ngài được mẹ đưa lên chùa Vĩnh Nghiêm xuất gia; sau nhiều năm tu học tại đây, năm 1939, Hòa thượng được cử làm trú trì chốn tổ Trúc Lâm Vĩnh Nghiêm. Lúc đó, với lòng yêu nước, ngài tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1941 ngài chuyển sang chùa Nội Bò ở xã Thanh Vân (nay là xã Đức Giang, huyện Yên Dũng).

Tại chùa Nội Bò, ngài tích cực vận động và tham gia vào phong trào cứu đói, chữa bệnh cho nhiều gia đình tại địa phương. Năm 1944, Hòa thượng giữ chức Chủ tịch Hội Phật giáo Bắc Kỳ.

Tháng 12-1946, ngài được bầu làm Chủ tịch Hội Phật giáo cứu quốc Bắc Kỳ, tiếp tục các hoạt động tu học và kháng chiến chống Pháp.

Ngày 24-9-1947, lính Pháp bao vây chùa Nội Bò, ngài bị bắt và bị tra tấn dã man, ngôi chùa cũng bị tàn phá.

DSC 5.jpg


Chư Tăng Ni cung đón

Với lòng yêu nước kiên định, ngày 7-12-1947 (âm lịch), thực dân Pháp thấy không khai thác được gì nên đã đưa ngài ra ngã ba Phượng Nhỡn để hành hình. Qua nhiều năm tìm kiếm, năm 2011, xác định di cốt của ngài đang nằm trong lòng đê (đoạn bị vỡ từ năm 1971 thuộc thôn Nam Sơn, xã Đồng Phúc), gia đình, con cháu cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức khai quật và đưa về Trung tâm Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang để phụng thờ.

Ghi nhận những công lao và đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, ngài được truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

Tại buổi lễ, di cốt của HT.Thích Thanh Tân được an vị trang trọng trong vườn tháp của chùa Vĩnh Nghiêm. 

Vũ Hoàng Thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày