TT-Huế: Đoàn BTS thăm trường hạ chùa Đức Sơn

GNO - Chiều qua, 20-5, phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đã đến thăm trường hạ 3 tháng tại chùa Đức Sơn thuộc trú xứ an cư Hồng Ân nhân mùa An cư kiết hạ PL.2558.

hue 2.JPG


HT.Thích Khế Chơn thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ban huấn từ

Phái đoàn có chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Ban chỉ đạo an cư năm 2014.

Chư Ni trong Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh TT-Huế cùng quý Ni trưởng, Ni sư và Ni chúng đang an cư tại trú xứ Đức Sơn đón tiếp đoàn.

NT.Thích nữ Minh Nguyên, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh TT-Huế phát biểu giới thiệu một số hoạt động của Ni chúng trong trú xứ an cư tại chùa Đức Sơn.

HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đã ban huấn từ đến Ni chúng đang sinh hoạt an cư tại trú xứ Đức Sơn. Hòa thượng nhấn mạnh, trong 3 tháng an cư các hành giả Ni ngoài sự tu học Tam vô lậu học (giới-định-tuệ) thì tinh thần lục hòa cộng trụ phải được xây dựng, củng cố và phát huy. Đồng thời nhắc chư Ni cố gắng hoan hỷ thúc liễm thân tâm, tinh tấn, nhiệt tình trong 3 tháng An cư để tìm cầu giác ngộ giải thoát.

hue 3.JPG


Ni chúng hành giả an cư tại trường hạ Đức Sơn nghe pháp ngữ

Sư trưởng Thích nữ Diệu Tấn, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh TT-Huế đã ban giáo từ đến chư Ni hành giả, đồng thời Sư trưởng cũng gửi lời tri ân đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni đã hoan hỷ quang lâm thăm hỏi, động viên và sách tấn cho Ni chúng trong mùa an cư tập trung tại trú xứ Đức Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày