TT-Huế: Lễ chung thất cố NT.Thích nữ Viên Minh

GNO - Sáng 13-9 (nhằm ngày 20-8 năm Giáp Ngọ), tại chùa Hồng Ân (P.Thủy Xuân, TP.Huế), Ni chúng bổn tự và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố NT.Thích nữ Viên Minh, trú trì chùa Hồng Ân - Huế, viện  chủ Ni viện Diệu Quang (TP.Nha Trang).>>Nhập bảo tháp kim quan Ni trưởng Thích nữ Viên Minh
nt vien minh3.jpg
Di ảnh cố NT.Thích nữ Viên Minh thiết trí tại chùa Hồng Ân - Huế

Quang lâm dâng hương tưởng niệm có HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế và chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất cùng đông đảo bà con Phật tử các giới. 

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường dâng hương cầu nguyện.

Đối trước Tam bảo, toàn thể pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm đến Sư trưởng, người đã truyền trao tấm thân huệ mạng cho hàng đệ tử từ những bước chân đầu tiên xuất gia cho đến hôm nay.

nt vien minh2.jpg
HT.Thích Đức Phương quang lâm chứng minh buổi lễ, tưởng niệm cố Ni trưởng

nt vien minh4.jpg
Môn đồ hiếu quyến thiết lễ trai tăng cúng dường nhân chung thất của Sư trưởng - người thầy khả kính

Sau lời tác bạch, chư tôn đức đã hoan hỷ nạp thọ trai tăng cúng dường. Chiều cùng ngày là lễ đăng đàn chẩn tế, cầu nguyện âm siêu dương thái, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày