Tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Hòa, HT.Thiện Hoa

GNO - Sáng nay, 8-2 (nhằm ngày 20-tháng Chạp-Ất Mùi), Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang, môn đồ tứ chúng đã tổ chức lễ hiệp kỵ tưởng niệm lần thứ 31 cố Đại lão HT.Thích Thiện Hòa, nguyên Phó Tăng thống GHPGVNTN; cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN và chư tiền bối hữu công trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo.

Anh ATOan (4).jpg
Cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm Tổ đường

Anh ATOan (5).jpg

Quang lâm lễ tưởng niệm có sự hiện diện chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức 24 BTS GHPGVN quận, huyện TP.HCM, trụ trì các tự viện TP.HCM, đông đảo Phật tử đã đến dâng hương tưởng niệm.

Tại lễ tưởng niệm, chư tôn đức đã ôn lại hành trạng, công đức sâu dày của cố Đại lão HT.Thích Thiện Hòa, cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, đào tạo Tăng Ni tài đức, đưa giáo lý của Đức Phật vào đời sống.

Anh ATOan (2).jpg

HT.Thích Trí Quảng dâng hương bạch Phật

Anh ATOan (3).jpg
Tụng kinh cúng ngọ

Anh ATOan (6).jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Anh ATOan (7).jpg
Thành kính dâng nén tâm hương

Toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành kính trước Giác linh đài dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công hạnh của quý ngài.

Cuộc đời của nhị vị Hòa thượng gắn liền với phong trào chấn hưng và phong trào đấu tranh Phật giáo. Đặc biệt, trong công tác đào tạo Tăng tài, dấn thân phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, góp công rất lớn cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp, trước tác, dịch thuật… là tấm gương sáng cho Tăng Ni, Phật tử hậu học.

Anh ATOan (8).jpg

Đảnh lễ trước Giác linh đài

nhị vị Hòa thượng

Thay mặt Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang, HT.Thích Trí Quảng đã tác bạch bày tỏ Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang, môn đồ tứ chúng luôn ghi nhớ công ơn to lớn của cố Đại lão HT.Thích Thiện Hòa, cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa cùng liệt vị tiền bối hữu công trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo.

Sau lễ tưởng niệm là lễ cúng dường trai Tăng thanh tịnh tại giảng đường Thiện Hoa, tổ đình Ấn Quang.

Anh ATOan (9).jpg

Chư tôn đức chứng minh lễ trai Tăng

httq.jpg
HT.Thích Trí Quảng tác bạch, tri ân công ơn to lớn của
cố Đại lão HT.Thích Thiện Hòa, cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa

Anh ATOan (11).jpg
Chư hòa thượng cử bát cúng dường

Anh ATOan (1).jpg
Chư tôn đức thực hiện nghi thức quá đường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày