Úc: Lễ "Bông hồng cài áo" mùa Vu lan - Báo hiếu tại chùa Vạn Đức

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-8, tại chùa Vạn Đức (Vic, Úc châu) đã trang nghiêm tổ chức lễ "Bông hồng cài áo" nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566.

Chứng minh có Hòa thượng Thích Tịnh Minh, trụ trì chùa Thiên Đức (St Albans); Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì tu viện Quảng Đức (Fawkner); Thượng toạ Thích Viên Tịnh, trụ trì chùa Bảo Minh (Clayton); Ni sư Thích nữ Chân Kim, trụ trì chùa Phật Quang (West Footscray); Ni sư Thích nữ Nhật Liên, trụ trì chùa Bồ Đề (St Albans) và Phật tử gốc Việt tại Úc tham dự.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Hoằng Viên, trụ trì chùa Vạn Đức đã hướng dẫn Phật tử ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương chí hiếu của ngài Mục Kiền Liên, trang nghiêm phúng tụng thời kinh Vu lan.

Sau đó, nghi thức "Bông hồng cài áo" được cử hành trang nghiêm, xúc động. Các Phật tử đã cài lên đóa hoa hồng sắc vàng cho chư tôn đức Tăng Ni, hoa hồng đỏ cho những ai diễm phúc còn có cha và mẹ, hoa hồng trắng được cài lên ngực những người con không may đã mất đi hai đấng sinh thành.

Phật tử tham dự nhớ tưởng đến ân đức sinh thành của cha mẹ

Phật tử tham dự nhớ tưởng đến ân đức sinh thành của cha mẹ

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng đã thay mặt chư tôn đức chứng minh có lời đạo từ tán thán tinh thần hiếu đạo của người con Phật tại đạo tràng chùa Vạn Đức. Thượng tọa gửi lời chúc nguyện đến cha mẹ hiện đời của đại chúng được an lành, tăng long phúc thọ và cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời được vãng sanh về miền lạc cảnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày