Chùa Vạn Đức (Tây Ninh) tổ chức Đại lễ Vu lan - Bông hồng cài áo

Chư tôn đức chứng minh đại lễ
Chư tôn đức chứng minh đại lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-8 (19-7-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Bông hồng cài áo.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hoà thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Hoằng Tri, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, viện chủ khai sơn chùa Vạn Đức (Tây Ninh), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Dầu, các huyện, thị trong tỉnh; chư tôn đức tông môn Vạn Đức; lãnh đạo chính quyền các cấp địa phương sở tại và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, nghi thức bông hồng cài áo được diễn ra lắng đọng với nhiều cảm xúc gợi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha và mẹ.

Ban đạo từ, Hoà thượng Thích Huệ Tâm nhắc lại gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên và nhấn mạnh “Mỗi người con Phật cần phải biết sống có hiếu hạnh, tri ân và báo ân, luôn nhớ nghĩ đến ân đức sinh thành của song thân, hiếu thuận và đáp đền trong muôn một”.

Giây phút lắng đọng tưởng nhớ đến ân đức sinh thành

Giây phút lắng đọng tưởng nhớ đến ân đức sinh thành

Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, toàn thể đại chúng đồng trang nghiêm phúng tụng sám Vu lan, thành kính, nhất tâm cầu nguyện an lành cho cha mẹ hiện đời và cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời được vãng sanh về miền lạc cảnh.

Dịp này, chùa Vạn Đức đã trao tặng 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1334 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chăm sóc chính mình

GNO - Bằng những câu chuyện đời thường, Thiền sư Suzuki chỉ ra tinh thần cốt lõi của Thiền phái Tào Động, một tông phái lớn của Phật giáo Nhật Bản. 
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Lời hẹn sang xuân

GNO - Nhiều năm từ ngày rời quê nhà đi học, hiếm khi tôi về nhà vào tháng Chạp. Thỉnh thoảng gặp những cơn gió lạnh bất thường lúc sớm mai khuya trễ, tôi cũng tự nói với mình, Bình Định tháng này chắc cũng lạnh teo.

Thông tin hàng ngày