Vĩnh Long: Tịnh xá Pháp Đăng tổ chức Lễ khánh tạ Tam bảo và an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca

Chư Tăng lưu niệm trước chánh điện tịnh xá Pháp Đăng (X.An Bình, tỉnh Vĩnh Long) sau thời gian dài xây dựng - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chư Tăng lưu niệm trước chánh điện tịnh xá Pháp Đăng (X.An Bình, tỉnh Vĩnh Long) sau thời gian dài xây dựng - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-3, chư Tăng Ni, Phật tử Giáo đoàn I – hệ phái Khất sĩ trở về tịnh xá Pháp Đăng (X.An Bình, tỉnh Vĩnh Long) tham dự Lễ khánh tạ Tam bảo và an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau thời gian xây dựng, sửa chữa.
Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới và chư vị giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn I - hệ phái Khất sĩ tham dự buổi lễ

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới và chư vị giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn I - hệ phái Khất sĩ tham dự buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; chư vị lãnh đạo Giáo đoàn I – hệ phái Khất sĩ; Tăng Ni, Phật tử các miền tịnh xá.

Tại chánh điện tịnh xá Pháp Đăng, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới hướng dẫn đại chúng thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chứng minh Lễ khánh tạ Tam bảo sau thời gian xây dựng.

Chư Tăng thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Phật tại chánh điện tịnh xá Pháp Đăng
Chư Tăng thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Phật tại chánh điện tịnh xá Pháp Đăng

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới cũng có lời chia sẻ về ý nghĩa của việc an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca tại tịnh xá Pháp Đăng; cũng như tán thán những đóng góp của đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong việc chung tay kiến tạo ngôi tịnh xá khang trang như hiện nay.

“Lễ an vị tôn tượng Đức Phật không chỉ để Phật tử đến chiêm bái, mà còn nhắc nhở chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc đến tịnh xá là để học hỏi giáo lý của Ngài, từ đó vận dụng vào trong đời sống của mình để hướng đến giải thoát tối thượng.”, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới nói thêm.

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca an vị tại tịnh xá Pháp Đăng cao 1,3 m, làm bằng chất liệu composite.

Đại đức Thích Giác Minh Khiêm dâng lời cảm tạ
Đại đức Thích Giác Minh Khiêm dâng lời cảm tạ

Thay mặt chư Tăng, Phật tử, Đại đức Thích Giác Minh Khiêm, trụ trì tịnh xá Pháp Đăng dâng lời cảm tạ chư Tăng đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ; cũng như tri ân sự giúp đỡ của chính quyền, sự hộ trì Tam bảo của Phật tử trên địa bàn cũng như các nơi để hoàn thành thiện sự này.

Được biết, tịnh xá Pháp Đăng do Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới chứng minh thành lập vào năm 2011. Sau đó, Đại đức Giác Thuần được chư tôn đức Giáo đoàn I công cử về trông coi, quản lý việc sinh hoạt nơi đây. Năm 2016, tịnh xá chính thức khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 2026.

Hiện nay, tịnh xá Pháp Đăng do Đại đức Thích Giác Minh Khiêm (thế danh: Nguyễn Văn Mười Một, sinh năm 1978) đảm nhiệm trụ trì, quản lý việc sinh hoạt, tu học của ngôi tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ bên cù lao An Bình (Vĩnh Long).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày