Xuân Pháp hoa

NSGN - Mùa Xuân đến, sức sống của vạn vật bừng trỗi dậy, muôn hoa đua nở, cây lá thắm tươi, muôn vật hồi sinh. Bên cạnh mùa xuân của thế giới vật chất sanh diệt, hành giả đi theo con đường Phật dạy, còn được hưởng mùa xuân bất diệt, xuân Pháp hoa. Thế giới Pháp hoa rạng ngời niềm hoan hỷ, sáng suốt, hòa hợp tất cả muôn loài. Mỗi bước đi tiến sâu vào vườn xuân Pháp hoa bao la diệu vợi, hành giả càng cảm thấy an lạc hơn.

nsgn 1.jpg


Lòng hoan hỷ của Di Lặc Bồ-tát trải dài vô cùng tận, tạo thành sức sống bao la của mùa xuân

Thế giới Pháp hoa được hình thành không giống thế giới khác. Những người sống trong thế giới này hoàn toàn khác nhau, từ những bậc A-la-hán thánh thiện đã đạt đến lẽ sống siêu tự nhiên, cho đến Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la…, nói chung là Bát bộ chúng. Phước đức, trí tuệ và quy tắc sống của tất cả thành phần tham dự đều hoàn toàn khác biệt, từ cao nhất đến thấp nhất đều có thể hòa hợp với nhau, không chướng ngại.

 Cảnh sống dung hợp vui vẻ là thế giới Pháp hoa do năng lực bất khả tư nghì của Đức Phật tạo thành. Bấy giờ, Đức Phật nói kinh Đại thừa vô lượng nghĩa và nhập Vô lượng nghĩa xứ định, thân tâm hoàn toàn tịch tĩnh, tạo thành lực dụng đưa chúng hội vào thế giới xuân mầu nhiệm của chư Phật.

Với sự giáo hóa của Phật truyền thông bằng tâm, chúng hội thấy hoa Mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, nghĩa là phiền não được xóa sạch và có niềm hỷ lạc vô tận. Tâm đại chúng đã biến thành Cực lạc, thâm nhập vào thế giới kỳ diệu của Pháp hoa. Chuyển tâm chúng hội xong, Đức Phật biến Ta-bà thành Tịnh độ.

 Để tuyên giảng pháp tối thượng khó tin, khó hiểu, không thể dùng ngôn ngữ diễn tả, Ngài phóng luồng hào quang từ tướng lông trắng giữa chặng mày, chiếu suốt 18.000 thế giới ở phương Đông. Hào quang này tiêu biểu cho sự hiểu biết vô cùng tận của Đức Phật.

Trong ánh quang, chúng hội thấy rõ sinh hoạt của tất cả loài chúng sanh từ địa ngục A-tỳ đến trời Sắc cứu cánh. Đức Phật cho thấy sự diễn biến của tất cả các loài từ vô thỉ kiếp đến tận vị lai, nghĩa là gợi cho chúng ta nhận ra tuệ giác của Phật thấy đúng như thật và siêu thời gian.

Thấy biết chính xác tương quan nhân quả chằng chịt của tất cả muôn loài, nên Phật giáo hóa chúng sanh hoàn toàn tự tại. Lúc nào và đến đâu, Ngài cũng mang an lạc giải thoát cho người. Nói cách khác, mùa xuân mở ra theo bước chân của hành giả đắc đạo.

Trong ánh quang Phật cũng thấy có Phật ra đời, cứu khổ chúng sanh, hoặc hình ảnh vô số Bồ-tát hành đạo trong Pháp giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Bồ-tát Di Lặc ngạc nhiên trước hiện tượng này, nhờ Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi giải thích.

Văn Thù Sư Lợi tiêu biểu cho trí, nên Ngài được mệnh danh là Ngũ trí nghiêm thân đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. Bồ-tát Di Lặc là người giữ Tỳ Lô Giá Na lâu các và cũng là người thừa kế sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca. Bồ-tát Di Lặc nổi danh với tâm hoan hỷ.

Hình ảnh hai vị Bồ-tát Di Lặc và Văn Thù Sư Lợi gợi nhắc hành giả muốn thâm nhập thế giới Pháp hoa cần phải kết hợp tâm hoan hỷ và trí sáng suốt, lấy đó làm lẽ sống. Việc hơn thua vinh nhục trên cuộc đời gác bỏ ngoài tai. Làm sao lúc nào cũng nở được nụ cười với cuộc đời, sẵn sàng tha thứ cho người hại mình và phát huy trí tuệ theo Phật càng nhiều càng tốt, để ứng xử lợi lạc cho mình và người.

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi cho biết từ thời quá khứ lâu xa của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã có Ngài và Di Lặc cùng hành đạo. Lúc ấy, Văn Thù Sư Lợi chuyên tu phát huy trí tuệ, có tên là Diệu Quang Bồ-tát. Còn Di Lặc là Cầu Danh Bồ-tát thường ưa làm phước, thương người, lo cho người mà không nghĩ đến mình, không phát triển khả năng hiểu biết. Vì không quan tâm đến tu huệ, nên Ngài quên hết Phật pháp, mặc dù đã từng thấy, từng nghe. Nay được Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát nhắc lại, khơi dậy quá trình tu hành từ lâu xa ấy, Ngài mới nhận ra, hoát nhiên ngộ đạo.

Đối với hành giả nỗ lực miệt mài công phu tu tập, thì phút giây chợt nhận ra con người thật của mình từ quá khứ, mà Thiền ngữ thường gọi là bản lai diện mục, bấy giờ cả một bầu trời xuân vô tận mở rộng. Điển hình là Di Lặc nhìn thấy rõ trong quá khứ, Ngài hành Bồ-tát đạo và nay tiếp tục điều chỉnh, phát triển tâm từ bi đến mức đầy đủ và nhập Chánh định, Ngài đắc được Từ tâm Tam muội. An trú trong Tam muội này, lòng hoan hỷ của Di Lặc Bồ-tát trải dài vô cùng tận, tạo thành sức sống bao la của mùa xuân tác động đến muôn loài chúng sanh trong Pháp giới. Ai nghĩ đến Di Lặc liền được an vui thanh tịnh, hòa nhập vào sự sống của mùa xuân thường hằng từ bi, hỷ xả.

Xuân đến, trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, cầu mong Tăng Ni Phật tử hòa cùng mùa xuân của đất trời, vui sống với mùa xuân của bản tâm thanh tịnh, hưởng xuân hoan hỷ của Bồ-tát Di Lặc, dạo chơi trong vườn xuân trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. Từ những vườn xuân ấy bước ra cuộc đời, tỏa hương thơm cho người người cùng an vui, giải thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức được bổ nhiệm trụ trì

Thanh Hóa: Bổ nhiệm trụ trì 6 tự viện trên địa bàn tỉnh

GNO - Ngày 29-4, tại chùa Đại Bi (phố Mật Sơn, phường Hạc Thành), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm trụ trì 6 tự viện trong tỉnh.
Thượng tọa Thích Quảng Phước, trụ trì chùa Mỹ Thạch, cùng Phật tử trao quà đến anh chị RaLan Hiu và RaLan Nhin tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Chùa Thạch Mỹ (Gia Lai) xây nhà tình thương, tặng quà đến người khó khăn

GNO - Ngày 29-4, nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thượng tọa Thích Quảng Phước, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Mỹ Thạch, đã đến thăm và khởi công xây dựng nhà tình thương cho người nghèo tại thôn Tốt Biớch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng họp triển khai Phật sự tại chùa Pháp Hoa

Lâm Đồng: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên xã

GNO - Chiều 29-4, tại chùa Pháp Hoa - Văn phòng III (P.Bắc Gia Nghĩa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã, nhằm tăng cường sự kết nối giữa Ban Trị sự tỉnh với các cơ sở tự viện trong khu vực.
Đường Thích Thiện Hòa nhìn từ trên cao - Ảnh: VNN

Những con đường tại TP.HCM ghi danh các bậc chân tu yêu nước

GNO - Nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), Báo Giác Ngộ giới thiệu cùng bạn đọc một số tên đường tại TP.HCM mang tôn hiệu chư tôn đức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Đạo pháp, dấn thân trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thông tin hàng ngày