17 tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi Văn - Thơ Phật giáo hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(GNO): Dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Tổng Biên tập và HT.Thích Giác Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, hai Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Văn - thơ Phật giáo hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do Báo Giác Ngộ tổ chức đã nhóm họp ngày 10-9 và đi đến công bố kết quả.

Theo đó, có 17 tác phẩm được chọn trao giải ở cả 2 thể loại (không có giải nhất). Ở cuộc thi văn có 8 tác phẩm đoạt giải bao gồm 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích; 9 giải thưởng thơ bao gồm: 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

WTT (1).JPG

Hội đồng Giám khảo Văn nhóm họp

Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 6-2009 đến cuối tháng 6-2010, với Hội đồng Giám khảo bao gồm chư tôn đức, các nhà văn, nhà thơ tên tuổi. Quy chế chấm thi từ vòng sơ khảo đến chung khảo đáp ứng yêu cầu về nội dung chủ đề, thể lệ quy định, đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

WTT (2).JPG

Cuộc họp của Hội đồng Giám khảo Thơ

Tổng kết, có 370 bài thơ, 37 chùm thơ với 355 bài và 1 trường ca của 156 tác giả cùng với 106 tác phẩm văn xuôi của 68 tác giả tham dự. Thành phần tham dự cuộc thi bao gồm: học sinh cấp II-III, chư Tăng Ni, cựu chiến binh, nhà nghiên cứu, học giả, nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp và không chuyên từ 37 tỉnh thành trong cả nước.

Lễ tổng kết, phát giải sẽ được tổ chức trang trọng tại hội trường Báo Giác Ngộ, Q.3 vào lúc 14 giờ ngày 25-9 tới đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày