200 nhà sư đi bộ vì hòa bình ở Malaysia

GNO - Khoảng 200 nhà sư người gốc Thái đã tham gia vào một chuyến đi bộ hòa bình từ chùa Wat Lamdin ở Padang Terap đến Wat Thepchumnum ở Naka gần đây (ảnh).

vch.jpg

Công chúng cũng tham gia vào chuyến đi dài 9km này.

Chủ tịch Phòng Thương mại Xiêm Bumiputera và đại diện Cộng đồng người Xiêm ở Malaysia, Thượng nghị sĩ Datuk Boonsom Inong, cho biết đi bộ là để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân và gia đình trong những thảm kịch hàng không gần đây.

"MH370 và MH17 là 2 sự kiện bi thảm và lần đi bộ hòa bình này là dành riêng cho tất cả các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ. Đó là một bước đi cho sự tiến bộ của nhân loại", Boonsom nói.

Cuộc đi bộ được dẫn dắt bởi Hòa thượng Phrah Kru Suthep Wararak và khi đến chùa Wat Thepchumnum, các Phật tử thực hiện nghi thức rửa chân và dâng hoa cho các nhà sư.

Tiếp theo đó là một buổi lễ cầu nguyện.

Văn Công Hưng (Theo New Strait Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày