342 người hiến máu tại chùa Giác Ngộ

Đông đảo Phật tử về chùa hiến máu cứu người - Ảnh: Ngọc Đông
Đông đảo Phật tử về chùa hiến máu cứu người - Ảnh: Ngọc Đông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-1, chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 41, với hơn 413 người đăng ký hiến, trong đó 342 người hiến máu thành công.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ y tế, phụng sự viên và các tình nguyện viên đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Sau khi hiến máu xong, các tình nguyện viên được nhận giấy chứng nhận, một phần quà bánh từ Bệnh viện Chợ Rẫy, lịch Tết cùng tranh thư pháp do câu lạc bộ Thư pháp của chùa Giác Ngộ vẽ tặng.

Được biết, chương trình hiến máu nhân đạo do chùa Giác Ngộ phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vào thứ Bảy tuần đầu tiên của mỗi tháng. Đến nay, đã tổ chức thành công 41 kỳ hiến máu, thu hút 17.314 lượt đăng ký, 14.425 lượt hiến thành công.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trước thềm đại hội

Lai Châu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dâng hoa, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trước thềm đại hội

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ IV, 2026-2031, sáng 23-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Quảng trường Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu và cử hành lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1239 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chết không bứt rứt

GNO - Bứt rứt là cảm giác khó chịu, không yên trong người. Cả thân và tâm đều không thoải mái, bất an.

Thông tin hàng ngày