Đó là khi lá thư viết tay xin học bổng được nhắc đến, một câu nói “em thật sự rất cần”, những phong bì được trao đúng lúc, những ánh mắt tha thiết và một niềm tin, tình yêu thương mạnh mẽ đang được đặt vào tương lai của những người trẻ.
Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Báo Giác Ngộ đã chọn một cách kỷ niệm rất riêng: dành sự tri ân cho đời bằng việc tiếp sức cho những ước mơ đang chênh vênh nơi ngưỡng cửa giảng đường, nhà trường. Lễ trao học bổng diễn ra trong không khí ấm áp, như một dấu son trong hành trình nửa thế kỷ làm báo - một hành trình mà tinh thần phụng sự xã hội luôn song hành cùng từng trang báo.
Nửa thế kỷ làm báo – nửa thế kỷ đồng hành cùng đời sống
Ra đời trong bối cảnh đất nước vừa đi qua chiến tranh, Báo Giác Ngộ mang theo sứ mệnh không chỉ là tiếng nói của Phật giáo, mà còn là nhịp cầu kết nối đạo với đời. 50 năm qua, tờ báo đã chứng kiến và phản ánh biết bao thăng trầm của xã hội, đồng thời kiên trì gieo mầm đạo đức, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Từ những trang báo đầu tiên in trên giấy còn khan hiếm, đến một tờ báo Phật giáo có vị trí vững vàng trong dòng chảy báo chí hôm nay, Giác Ngộ đã đi qua nửa thế kỷ không chỉ bằng nghề nghiệp, mà bằng lý tưởng. Ở đó, việc làm báo chưa bao giờ dừng lại ở thông tin, mà luôn hướng tới sự khai mở nhận thức và nuôi dưỡng cái thiện trong con người.
Chính vì vậy, song song với mặt báo, Báo Giác Ngộ nhiều năm qua đã âm thầm triển khai những hoạt động xã hội “đằng sau trang in”: các chương trình từ thiện, cứu trợ, học bổng, hỗ trợ y tế… như một cách cụ thể hóa tinh thần từ bi của Phật giáo trong đời sống hiện đại. Lễ trao học bổng nhân dịp 50 năm này là một minh chứng sinh động cho định hướng ấy.
![]() |
| Ban Biên tập Báo Giác Ngộ tri ân chư tôn đức Tăng Ni, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình Học bổng Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ phát hành số đầu tiên |
Trao học bổng - trao niềm tin
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Hải nhấn mạnh: Chương trình học bổng không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà là sự ghi nhận những nỗ lực thầm lặng, ý chí vượt khó và giá trị của những người trẻ đang kiên trì đi học trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn.
“Mỗi phần học bổng không chỉ giúp các em trang trải học phí, sinh hoạt, mà còn là lời khẳng định rằng xã hội luôn dõi theo, trân trọng và nâng đỡ những cố gắng chân thành”, Thượng tọa chia sẻ. Theo Thượng tọa, chăm lo cho việc học của thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước - một tương lai được xây dựng từ tri thức, nhân cách và lòng nhân ái.
Trong chương trình lần này, Ban Tổ chức đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt, kèm theo các phần quà thiết thực. Đối tượng thụ hưởng là các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên sinh viên vùng bão lũ nhưng đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt, đang theo học tại nhiều trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế - Luật…, cùng một số trường hợp đặc biệt khó khăn do địa phương giới thiệu.
Mỗi hồ sơ là một câu chuyện. Có em mồ côi cha mẹ, có em là con gia đình lao động nhập cư, có em đang đứng trước ngưỡng cửa phải khép lại việc học vì gia đình quá khó khăn, có em đến từ những vùng quê vừa đi qua thiên tai. Nhưng điểm chung ở tất cả là khát vọng được học, được bước tiếp bằng chính đôi chân của mình.
Lá thư tay chạm đến trái tim người làm báo
Giữa hàng chục hồ sơ gửi về, có một lá thư tay viết nắn nót trên giấy học trò, chữ rất đẹp và cảm xúc thì rất thật, chan chứa nỗi lo và hy vọng, khiến Ban Tổ chức và những người trực tiếp đọc không thể cầm lòng. Đó là thư của em Lê Nhất Hàn, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; quê ở Đắk Lắk - vùng đất vừa đi qua một đợt lũ được xem là khốc liệt nhất trong nhiều năm.
Nhất Hàn không kể dài dòng. Em chỉ viết về ngôi nhà bị ngập sâu và đã sập, về ruộng vườn “mất sạch” gia đình trắng tay sau khi nước rút, về ba mẹ làm nông vốn đã vất vả nay càng chật vật hơn. Và điều khiến em lo nhất, không phải cho mình, mà là gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt nơi thành phố đang đè lên đôi vai cha mẹ.
“Chị cố gắng giúp em, em thật sự rất cần” - câu nói ngắn gọn ấy được em chia sẻ khi kết nối với nhà báo Hạnh Ý - người trực tiếp phụ trách chương trình học bổng. Đó là tiếng nói chân thành của một người trẻ đang tìm cơ hội, tìm chiếc phao để bám víu vào con đường học tập như một lối thoát khỏi nghèo khó. Chính sự chân thật ấy đã chạm đến trái tim người làm báo - và cũng là tinh thần mà học bổng Báo Giác Ngộ luôn tìm kiếm: nghị lực, hiếu học và khát vọng vươn lên.
Buổi sáng không thể quên
Ngày trao học bổng, giấy mời ghi 9 giờ sáng nhưng từ 7 giờ, Nhất Hàn đã có mặt tại tòa soạn Báo Giác Ngộ. Em ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối cùng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vừa hồi hộp vừa hy vọng. Khi tên mình được xướng lên, em bước lên nhận phong bì học bổng với dáng đi còn rụt rè của một sinh viên năm nhất.
Khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Ngoài suất học bổng 5 triệu đồng từ chương trình, Nhất Hàn còn được Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, một nhà hảo tâm đồng hành cùng Báo Giác Ngộ quyết định trao tặng trực tiếp thêm 10 triệu đồng. Em đứng sững lại vài giây, vui trong niềm xúc động. Đó là số tiền rất lớn với em, và em cũng không dám trực tiếp nhận. Em cho số tài khoản của chị mình, để tiếp nhận lo cho gia đình.
“Với gia đình em, đó là một số tiền rất lớn. Với riêng em, đó không chỉ là tiền, mà là niềm tin được tiếp thêm để tiếp tục ở lại giảng đường, tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn”, Nhất Hàn xúc động khi chia sẻ về khoản tiền lớn được nhận. Trong khoảnh khắc ấy, những thầy cô giáo, người làm báo, những nhà hảo tâm, những sinh viên khác ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng, sự tiếp sức khi được đặt đúng chỗ, đúng lúc, có thể thay đổi cả một hành trình của con người.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thiện Tống |
Khi Phật giáo bước vào đời sống giáo dục
Chia sẻ tại buổi lễ, Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình học bổng mang đậm tinh thần nhân văn của Báo Giác Ngộ. Ông cho biết, Phật giáo với những đóng góp to lớn cho xã hội luôn là một nội dung được nhà trường quan tâm nghiên cứu và giảng dạy.
Ông nhắc đến hình ảnh cựu nữ sinh Nhất Chi Mai – người Phật tử đã hy sinh vì hòa bình năm 1967 như một biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên. Theo ông, những chương trình như học bổng Báo Giác Ngộ chính là sự tiếp nối tinh thần dấn thân, phụng sự và yêu nước của Phật giáo trong bối cảnh hiện đại, khi việc chăm lo cho tri thức và con người trở thành nền tảng của phát triển bền vững.
“Hơn một lễ trao học bổng, mà còn là sự tiếp sức, động viên vô cùng nhân văn”, đó là lời nhận định của chị Mai Anh, mạnh thường quân của chương trình. Ở dấu mốc 50 năm, Báo Giác Ngộ không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn khẳng định một cam kết xã hội rõ ràng: tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Bởi hơn ai hết, những người làm báo hiểu rằng, đầu tư cho con người, cho tri thức và cho lòng nhân ái chính là nền tảng vững chắc nhất để xã hội đi lên.
Lễ trao học bổng nhân Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên vì thế không chỉ là một sự kiện. Đó là cuộc gặp gỡ của những tấm lòng. Là nơi những trang báo được viết ra mỗi ngày đã bước ra khỏi mặt giấy, đi vào đời sống bằng những hành động cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
“Tham dự và chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, tôi thấy rằng 50 em học sinh, sinh viên được tặng học bổng vui mừng bao nhiêu thì Ban Biên tập Báo Giác Ngộ cùng quý Tăng Ni và các nhà hảo tâm vui mừng bấy nhiêu. Độc giả báo Giác Ngộ cũng như tôi đều chia sẻ niềm vui này.
Với kinh nghiệm là người tổ chức nhiều chương trình học bổng, tôi thấy rằng chương trình học bổng này rất có ý nghĩa với Báo Giác Ngộ và các học sinh nghèo hiếu học. Tôi tin rằng chương trình học bổng rồi sẽ được tiếp tục và phát triển trong thời gian tới với nhiều nhà hảo tâm tham gia và nhiều học sinh được tặng học bổng.
Tôi cho rằng, Báo Giác Ngộ có thể tổ chức những chương trình học bổng tiếp sức đến trường cho nhiều đối tượng học sinh, sinh viên và tu sĩ trẻ ở nhiều tỉnh thành khác nữa khi điều kiện cho phép.
Và tôi rất mong đưa chương trình học bổng Quách Thị Trang ở Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình học bổng Tám Phật tử hy sinh vì đạo ở Huế vào trong chương trình học bổng của Báo Giác Ngộ”.
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống


