Ấm lòng nơi xứ lạ

Giác Ngộ - LTS: Tuy mùa thi và Chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2011 của Giác Ngộ đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người, đặc biệt là thí sinh và phụ huynh. Một lá thư gửi về tòa soạn hôm qua, khi mà kết quả thi đã có, nhiều thí sinh sắp trở thành sinh viên, tác giả viết về cảm nhận khó quên trong mùa thi khi được tình nguyện viên Giác Ngộ tiếp sức. Mời bạn đọc cùng chia sẻ:

>> Tôi nhặt được những điều giản dị...

Dưới cái nắng oi bức của những ngày hạ cuối mùa còn vương vấn trong nắng thu, Sài Gòn trở nên nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, nhiều biểu ngữ “Tiếp sức mùa thi” được giăng khắp những bến xe khách từ các tỉnh miền Đông và miền Tây. 

www.dtiep (2)1.JPG

Tình nguyện viên Giác Ngộ "Tiếp sức mùa thi" 2011 đã để lại ấn tượng đẹp
trong lòng phụ huynh và thí sinh - Ảnh: B.Toàn

Giữa những dòng người ngược xuôi hối hả, các thí sinh chúng tôi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài thành, không khỏi ngỡ ngàng trước quang cảnh huyên náo nơi đây: “Chúng mình sẽ đi đâu để tìm chỗ trọ cho gần trường thi, không biết trường thi của chúng mình thuộc quận mấy…?”. 

Chúng tôi còn đang phân vân lo lắng, thì đã thấy các anh chị khoác áo sinh viên tình nguyện trực thuộc Báo Giác Ngộ xuất hiện, ân cần hỏi han và nhiệt tình hướng dẫn thí sinh đến những nơi ở miễn phí trong mùa thi.

Nhận được lời như mở tấm lòng, nhất là đối với các thí sinh miền tỉnh lẻ, còn gì vui và xúc động cho bằng khi đến nơi xa lạ lại được người tiếp đón nồng hậu, tận tình dẫn dắt, cung cấp thông tin. Hai từ “miễn phí” quả là một niềm vui không tưởng, quá nhiều ưu ái dành cho những thí sinh kinh phí hiếm hoi như chúng tôi giữa mảnh đất Sài thành đang thời vật giá leo thang.

Tùy theo lịch thi của các khối A hay B và địa điểm trường thi, thí sinh chúng tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn chia nhau đến tạm trú tại các ngôi chùa gần trung tâm thành phố. Trong các thí sinh chúng tôi, đa số chưa hề đến chùa chiêm bái Phật lần nào, nếu có cũng chỉ là tình cờ theo ai đó ghé vào tham quan, vậy mà hôm nay lại đến chùa tá túc miễn phí suốt mùa thi, quả là một cơ duyên hi hữu! 

Nhiều bạn nghe nói đến từ ăn chay lại cảm thấy lạ lẫm, tựa hồ như chưa bao giờ nếm qua hương vị cơm chay thanh đạm, nhưng hôm nay cả nhóm đều dùng cơm chay một cách ngon lành. Nói thật lòng thì nghe có vẻ quá chi li, các thí sinh tỉnh lẻ chúng tôi hầu như đều phạm phải lỗi lầm: đến ở chùa, ăn cơm chay, ý niệm đầu tiên là vì mọi thứ đều miễn phí “của chùa”, chứ không phải theo kiểu “phát tâm, tự nguyện”. 

Bởi lẽ, tính theo giá cả vào thời điểm nóng của mùa thi, trung bình tiền thuê phòng một ngày đêm là 100.000 đồng, cộng với ba bữa cơm 50.000 đồng, vị chi mỗi ngày 150.000 đồng, đó là chưa kể đến tiền quà dặm thêm vào mỗi tối. 

Còn ở chùa? Chúng tôi đã không chi phí khoản nào lại còn có đủ mùng màn chiếu gối, không gian thoáng mát, thoải mái, có chánh điện để ôn bài, lạy Phật, không phải chịu cảnh ọp ẹp như thuê phòng trọ bình dân.

Thật đúng như người xưa nói: “Đi một đàng học một sàng khôn”, có đi xa mới mở rộng được tầm nhìn, mới thấy được tình người đọng lại trong cơn khốn khó. 

Từng bữa cơm chay tuy đạm bạc nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng cao quý của quý Thầy, quý Sư cô và những tấm lòng hảo tâm của các cô, chú Phật tử hết lòng hỗ trợ. Ngại thí sinh chúng tôi không quen món cơm chay nhà chùa sẽ không ngon miệng, hằng bữa quý Sư cô đều thức khuya dậy sớm, gia tâm thay đổi thực đơn, tăng thêm phần dinh dưỡng và luôn động viên các thí sinh cố gắng ôn bài, bình tĩnh thi cho tốt để không phụ lòng cha mẹ, cũng không uổng phí công lao mười hai năm đèn sách… 

Trải qua mùa thi cử nương chốn “thiền môn”, cái tuổi 18 ngu ngơ khờ dại rất ư thí sinh của chúng tôi như được trưởng thành hơn trong sự thương yêu đùm bọc từ những vị Thầy, Cô “nhà chùa”, từ các anh chị sinh viên tình nguyện. 

Niềm kiêu hãnh, tự hào tính dân tộc sống dậy trong mỗi chúng tôi, chẳng biết tự bao giờ, chúng tôi lại cảm nhận sâu sắc thấm thía câu ca dao:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

www.dtiep (8)1.JPG

Hết lòng vì thí sinh - Ảnh: Bảo Toàn

Quả thật, nếu không có tinh thần yêu thương đùm bọc đó, thì chúng tôi không thể có được một mùa thi ấm áp tình người như thế. Bởi lẽ, thiền môn là nơi tĩnh tu, trang nghiêm, sự hiện diện của chúng tôi ít nhiều đã khuấy động đến nếp sống, thời khóa tu niệm hằng ngày của quý Thầy, quý Sư cô. 

Vào mỗi đêm, khi chúng tôi còn say giấc thì ánh đèn nơi nhà bếp đã rực sáng tự bao giờ, quý Sư cô đã thức để chuẩn bị phần ăn sáng cho chúng tôi. Từng ngày tiếp nối đi qua, mỗi thực đơn được thay đổi hằng ngày nhân thêm tình thương chan hòa vị tha nhân ái.

Từng hồi chuông khuya nhẹ đổ ngân vang, tôi cuộn mình trong chăn ấm, lắng nghe tiếng chuông chùa nhịp nhàng thanh thoát xen lẫn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Trời đang mưa, gió mang theo hơi lành lạnh len vào. Nhưng tôi vẫn cảm nhận trong khí lạnh của đất trời đang vấn vương hơi ấm tình người khắp đó đây. Để rồi mai kia xong mùa thi, chúng tôi tạm rời thành phố mang theo tình thương này nhóm lên thành bếp lửa hồng sưởi ấm cho mình, cho mọi người cùng nhau xây dựng cuộc đời hướng đến một tương lai tươi sáng.

Các em ơi, điểm tâm sáng đã xong rồi, tranh thủ xuống dùng nhé!”. Lời gọi của quý Sư cô nghe sao mà thân thương quá! 

Ngày thi cuối cùng rồi cũng đi qua, các môn thi tôi đều cố gắng làm thật tốt, vì trong tôi hiện giờ không chỉ là hoài vọng của mẹ cha, của mười hai năm mài đũng quần trên ghế nhà trường mà trong đó còn có những tấm lòng không tuổi không tên, nhưng đã cho tôi sức mạnh vô hình, một niềm tin ngay ngưỡng cửa vào đời. 

Mong sao tình thương ấm áp ấy ngày càng lan tỏa để mỗi chúng tôi và nhiều thí sinh khác nương theo đó làm điểm tựa sưởi ấm lòng mình, vươn lên trước mọi gian lao thử thách của cuộc đời, cống hiến sức trẻ làm lợi ích cho quê hương đất nước.

Vân Anh

Kỷ niệm mùa thi đại học năm Tân Mão 2011

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày