Ấn Độ: Mời các chuyên gia châu Á đầu tư và phát triển du lịch Phật giáo ở Gujarat

Ấn Độ: Mời các chuyên gia châu Á đầu tư và phát triển du lịch Phật giáo ở Gujarat
Tỉnh trưởng tỉnh bang Gujarat ông Narendra Modi (ảnh) đang tìm sự trợ giúp của các chuyên viên châu Á để phát triển mạng mạch du lịch Phật giáo cho tỉnh bang nằm ở phía tây Ấn Độ này.

Trong buổi gặp gỡ với các phái viên châu Á, ông Modi nói: “ Gujarat là trung tâm thương mại nổi tiếng, công nghiệp pháp triển, nông nghiệp phát triển cao nhưng về du lịch thì hết sức yếu kém. Ở đây, có nhiều câu chuyện liên quan đến đạo Phật và rất nhiều địa danh Phật giáo. Các chuyên gia châu Á có thể góp phần phát triển mạng mạch du lịch văn hóa tâm linh này.”

Hơn 30 nhà ngoại giao châu Á đang làm việc tại Delhhi được mời đến tỉnh bang Gujarat để tham dự buổi lễ khai mạc trong lễ hội Navratri tuần trước. Nhân đây, đại diện các phái đoàn tham dự đã hoan hĩ hứa khả sẽ cùng nhau tiến hành dự án trong thời gian tới. Ông Datuk Tan Seng Sung, Cao Ủy Malaysia ở Ấn Độ nói: “ Malaysia sẽ hết mình hỗ trợ dự án và cùng với chính quyền Gujarat đầu tư mở rộng mạng mạch du lịch văn hóa Phật giáo ở Gujarat . Chúng tôi cũng muốn thấy nhiều du khách Ấn Độ đến Malaysia , vì thế chúng ta nên có cuộc đối thoại chính thức để phát huy những hoạt động chung này.”

Ông Modi nói rằng chính quyền tỉnh bang Gujarat sẽ tổ chức một hội nghị Phật giáo quốc tế ở Vadodara vào tháng 01 năm 2010. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày