Ấn Độ: Phát hiện một ngôi tháp Phật giáo thời kỳ Kim Cương thừa

GNO - Ngôi tháp thuộc về thời kỳ của Phật giáo Kim Cương thừa, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 6 và 7.

Một ngôi tháp hình bán cầu, thuộc giai đoạn Kim Cương thừa của Phật giáo có niên đại khoảng thế kỷ thứ 6 và 7, tình cờ được khai quật bởi Cơ quan Khảo cổ học của Andhra Pradesh tuần trước sau khi phát hiện một viên gạch lớn từ một gò đất trong vùng lân cận của ngôi làng này.

Ngôi tháp có đường kính 10 mét này đang trong tình trạng đổ nát. Do hoạt động canh tác nên một số cấu trúc bên ngoài như aramas và ayakas đã biến mất.

Trụ Ayaka của ngôi tháp - Ảnh The Hindu.jpg

Trụ Ayaka của ngôi tháp - Ảnh The Hindu

Những người dân làng coi đây là một ngôi đền cổ thờ thần Shiva, toạ lạc tại một vùng đất cằn cỗi khoảng 1 mẫu Anh ở vùng ngoại vi ngôi làng. Ngôi tháp với trụ cột ayaka với hình bán cầu đã được tìm thấy ở nơi tiếp giáp với trường trung học Zilla Parishad. Ngôi làng được đặt theo tên của một tỳ kheo Phật giáo, mà người dân địa phương thường gọi là “Munulu” (nhà hiền triết), và do đó cái tên Munuluru trong những năm qua đã trở thành Munjuluru.

Giám đốc Cơ quan Khảo cổ học và Viện bảo tàng K.Chitti Babu, người đã đến địa điểm trên cùng với nhóm phóng viên của tờ The Hindu, nói rằng bảo tháp thuộc về giai đoạn cuối của Phật giáo Kim Cương thừa (phổ biến ở Tây Tạng và Mông Cổ).

Ông cho biết thêm khu vực gần ngôi tháp này còn rải rác nhiều tàn tích của nền văn hóa Phật giáo.

Các nhà khảo cổ học cũng đã thu thập một số đồ gốm màu đỏ và đen, bao gồm cả vành bánh xe với những hình dạng và kích cỡ khác nhau. Những cái bát hình nón cùng với những đống vôi bằng vỏ ốc xà cừ được sử dụng thay cho thạch cao trong xây dựng ngôi tháp.

Ngôi tháp được xây dựng bằng gạch làm bằng vỏ trấu có chiều rộng 23 cm, chiều cao 7 cm và chiều dài 28 cm - một vật liệu xây dựng điển hình của Phật giáo thời kỳ đó. Một trụ cột ayaka, có hình bát giác, được đặt trên một cái nền hình vuông. 

Tuy nhiên, đối với người dân địa phương thì đây lại là một ngôi đền Shiva đổ nát. Chính phủ sẽ sớm đưa ra thông báo ngôi tháp là một di tích được bảo vệ cấp quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày