Ấn Độ: Tổng thống Myanmar thăm Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Tổng thống Myanmar, U. Thein Sien, đã trải nghiệm đời sống của một Phật tử hôm 12-10 tại Bồ Đề Đạo Tràng, một trong những nơi được sùng kính nhất của tôn giáo, nơi Đức Phật Cồ Đàm giác ngộ.

Cùng với phu nhân, bà Daw Khin Khin Win, và đoàn đại biểu gồm 63 thành viên, Tổng thống Sien đã đến Bồ Đề Đạo Tràng trong một chiếc chuyên cơ của Hãng Hàng không Myanmar.

Tổng thống Sien đang ở thăm Ấn Độ theo lời mời của Tổng thống Pratibha Patil.

Tong thong myanmar.jpg

Tổng thống Myanmar, ông U. Thein Sien

Chiếc máy bay chở Tổng thống Sien và đoàn tùy tùng, bao gồm một số bộ trưởng, đã hạ cánh tại sân bay Gaya vào lúc 10g15. Thẩm phán quận Gaya, Bandana Preyashi, tổng giám đốc cao cấp cảnh sát, Vinay Kumar, giám đốc sân bay Gaya, Samar Kumar Biswas, đã đến đón Tổng thống Sien trên đường băng.

Sau khi dừng lại tạm nghỉ trong một khách sạn, Tổng thống Sien, cùng với các đại biểu, đã bay đến Kushinagar gần Gorakhpur ở Uttar Pradesh trong ba chiếc máy bay trực thăng được cung cấp bởi Trung tâm. 

Kushinagar là nơi Đức Phật nhập Niết bàn.

Đoàn trở về Bồ Đề Đạo Tràng vào buổi tối và thăm Mahabodhi Mahavihara, một di sản thế giới. Tổng thống Sien đã ở đây đến tận khuya.

Cây bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng.jpeg

Cây bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng

Bốn giờ cầu nguyện đặc biệt đã được tổ chức tại Mahabodhi Mahavihara dưới cây bồ đề vào ngày 13-10. Buổi cầu nguyện được bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng.

Sau buổi cầu nguyện, Tổng thống Myanmar đã thăm chùa Myanmar ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài Tổng thống đã dâng y cho các nhà sư trong chùa trước khi rời khỏi Varanasi.

Một chuyên cơ của Ấn Độ đã đưa Ngài đến Varanasi, nơi mà Tổng thống và đoàn tùy tùng của ông sẽ bay đến New Delhi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày