[Ảnh] Người dân TP.HCM đi chùa cầu an rằm tháng Giêng

Người dân đi lễ Phật rằm tháng Giêng tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) - Ảnh: Quảng Đạo
Người dân đi lễ Phật rằm tháng Giêng tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” là câu nói đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam, được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ xưa cho đến nay. Chính vì vậy, trong thời điểm này người dân TP.HCM tranh thủ đi chùa, lễ Phật cầu nguyện một năm mới bình an và hạnh phúc.
Dâng hương trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)
Dâng hương trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)

Lễ rằm tháng Giêng được xem là sinh hoạt tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người và cũng là nét đẹp văn hóa - tâm linh được hình thành và duy trì từ đời này qua đời khác.

Báo Giác Ngộ ghi nhận ở một số tự viện theo các truyền thống, mang sắc thái văn hóa của 3 miền như: Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), tổ đình Vạn Thọ, chùa Phước Hải (chùa Ngọc Hoàng - Q.1) và một số ngôi chùa khác.

Tại chùa Việt Nam Quốc Tự - Q.10

Tại chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3

Tại chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình

Tại chùa Vạn Thọ - Q.1

Tại chùa Phước Hải (Ngọc Hoàng) - Q.1

Dù thời tiết phương Nam vào những ngày này nắng, nhưng bà con Sài Gòn cũng như các địa phương khác sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.HCM vẫn đến các điểm tín ngưỡng, chùa chiền cầu nguyện an lành đầu năm mới
Dù thời tiết phương Nam vào những ngày này nắng, nhưng bà con Sài Gòn cũng như các địa phương khác sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.HCM vẫn đến các điểm tín ngưỡng, chùa chiền cầu nguyện an lành đầu năm mới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày