[ẢNH] Người dân TP.HCM đi lễ chùa cầu nguyện ngày rằm Vu lan

Những người được cài lên áo hoa hồng trong ngày Vu lan, nghĩa là may mắn còn có cha mẹ trong đời này.
Những người được cài lên áo hoa hồng trong ngày Vu lan, nghĩa là may mắn còn có cha mẹ trong đời này.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hàng năm, đến mùa Vu lan - Báo hiếu, theo tập tục, người dân đến chùa lễ Phật, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã qua đời được siêu sinh Tịnh độ; người còn được sức khỏe, an lành.

Thời tiết sáng rằm tháng Bảy tại TP.HCM nắng đẹp. Ngay từ rất sớm, vào khoảng 5 giờ sáng, nhiều Phật tử đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức tham dự thời tụng kinh sớm tại tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm.

Phật tử thành kính tham dự thời tụng kính sớm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Phật tử thành kính tham dự thời tụng kính sớm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Không gian yên tĩnh, không khí trong lành, mọi người sau khi cùng tham dự thời kinh sớm, tùy duyên tìm một chỗ cầu nguyện.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại một số chùa như Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa, Minh Đạo, Xá Lợi (Q.3), chùa Huê Nghiêm, pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) và Việt Nam Quốc Tự - Q.10.

Những hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận chiều 14 và sáng rằm tháng Bảy

Những hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận chiều 14 và sáng rằm tháng Bảy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày