Anh Thịnh bị bỏng nặng mong được cứu giúp

Anh Thịnh bị bỏng nặng mong được cứu giúp

GNO - Khoảng 16 giờ ngày 14-7-2019, anh Hồ Văn Thịnh, sinh năm 1954 (ảnh) là nhân viên bảo vệ cho một công ty tư nhân đóng ở địa bàn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), trong lúc sử dụng một ít cồn để đốt rác tại khuôn viên đơn vị, bất ngờ một luồng gió mạnh thổi qua làm ngọn lửa bén vào can đựng cồn đang cầm trên tay nổ tung, cháy bỏng cơ thể.

Anh Thịnh được cấp cứu, qua thăm khám, anh bị bỏng độ 3 với diện tích 27%, loang lổ hầu hết toàn thân, nặng nhất vùng ngực tới hai bên thái dương. Hoàn cảnh của anh vô cùng khó khăn, rời quê nhà ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vào Lâm Đồng mưu sinh, sống đơn thân không gia đình, trước khi lâm nạn anh ở trọ một mình, nguồn sống là tiền công bảo vệ, không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên càng khốn khó gấp bội.

Do không người thân chăm sóc, anh Thịnh được một nhóm thiện nguyện từ TP.Hồ Chí Minh đang có chuyến công tác ở Đà Lạt nhận cưu mang, tạm trú tại số nhà 8, Phạm Ngọc Thạch, Đà Lạt, gần Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để chữa trị. Anh Thịnh cần sự giúp đỡ để điều trị lâu dài.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.

Thông tin hàng ngày