Bà Rịa - Vũng Tàu: Ni sư Thích nữ Như Diên, trụ trì Ni viện Thiện Hòa viên tịch

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Thường trực GHPGVN thị xã Phú Mỹ, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, Ban Điều hành Ni viện Thiện Hòa và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni sư Thích nữ Như Diên viên tịch.

Chân dung Ni sư Thích nữ Như Diên

Chân dung Ni sư Thích nữ Như Diên

Ni sư Thích nữ Như Diên, Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN tỉnh, Thủ quỹ Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, Trụ trì Ni viện Thiện Hoà (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau thời gian bệnh duyên, mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình điều trị và chư huynh đệ của Ni sư chăm sóc chu đáo nhưng Ni sư đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 17-7-2021 (nhằm ngày 8-6-năm Tân Sửu) tại Ni viện Thiện Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trụ thế: 65 năm, 37 hạ lạp.

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 5 giờ ngày 18-7-2021 (nhằm ngày 9-6-năm Tân Sửu). Kim quan tôn trí tại Ni viện Thiện Hòa, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Lễ viếng chỉ trong nội bộ bắt đầu từ lúc 7 giờ ngày 18-7-2021 (nhằm ngày 9-6-năm Tân Sửu).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 18-7-2021 (nhằm ngày 9-6-năm Tân Sửu). Sau đó cung tống kim quan đến Đài hỏa táng Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày