Bạc Liêu: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp cùng các ban chuyên môn

Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp cùng 2 ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự
Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp cùng 2 ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-7, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu), Ban Thường trực Ban Trị sự họp cùng Ban Văn hóa và Ban Thông tin - Truyền thông thảo luận Phật sự.

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; Đại đức Thích Phước Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, thành viên Ban Văn hóa, Ban Thông tin - Truyền thông tham dự.

Cuộc họp đã thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của 2 ban trực thuộc Ban Trị sự.

Thành viên 2 ban chuyên môn tham gia buổi họp

Thành viên 2 ban chuyên môn tham gia buổi họp

Ban Văn hóa với một số công trình lớn cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ban Trị sự như: Chuẩn bị tập sách lịch sử Phật giáo Bạc Liêu, danh Tăng Phật giáo Bạc Liêu; Ban Thông tin – Truyền thông với kế hoạch công tác Phật sự được phân công, phân nhiệm cụ thể và có đề xuất tập huấn nghiệp vụ báo chí cho các thành viên.

Cuộc họp cũng đã thống nhất bổ sung nhân sự Ban Biên tập website: phatgiaobaclieu.com do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Giác Nghi đúc kết buổi làm việc và tháo gỡ một số khó khăn, định hướng những những công việc, cần thiết phải có sự phối hợp nhịp nhàng của cả 2 ban để cùng hoàn thành nhiệm vụ được Ban Trị sự giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày