Bạn đọc báo Giác Ngộ cúng dường chùa, ủng hộ bệnh nhân khó khăn

Hòa thượng Thích Tâm Viên trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân khó khăn - Ảnh: M.Tuyền
Hòa thượng Thích Tâm Viên trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân khó khăn - Ảnh: M.Tuyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-3, Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đã đại diện bạn đọc báo trao tiền ủng hộ đến bệnh nhân đặc biệt khó khăn tại tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Bạn đọc báo Giác Ngộ đã đến trực tiếp Ban TTXH hoặc gởi qua bưu điện, chuyển khoản cúng dường các chùa và ủng hộ bệnh nhân nghèo.

Theo đó, bạn đọc đã gởi cúng dường đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh): 102,5 triệu đồng; Chùa Liên Hoa (quận 7 - TP.HCM): 2,75 triệu đồng.

Bạn đọc, các mạnh thường quân cũng ủng hộ các bệnh nhân đang điều trị các căn bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc khó khăn được đăng trên mục “Mở rộng lòng từ” trên báo Giác Ngộ thời gian qua: Nguyễn Thị Oanh (Giác Ngộ số 1079): 4 triệu đồng; Nguyễn Duy Vinh (Giác Ngộ số 1080): 6 triệu đồng; Ngô Văn Lương (Giác Ngộ số 1081): 9 triệu đồng; Nguyễn Trường Duy (Giác Ngộ số 1082): 31 triệu đồng; Nguyễn Văn Tươi (Giác Ngộ số 1083): 19 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Hiệp (Giác Ngộ số 1084): 25 triệu đồng; Nguyễn Thị Hồng Gấm (Giác Ngộ số 1085): 45 triệu đồng; Hoàng Thị Út (Giác Ngộ số 1086): 17 triệu đồng; Đinh Phước Khánh (Giác Ngộ số 1087): 22 triệu đồng; Đặng Văn Lũy (Giác Ngộ số 1088): 9 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (Giác Ngộ số 1089): 16 triệu đồng; Huỳnh Thị Chi (Giác Ngộ số 1090): 11 triệu đồng.

Trao tiền ủng hộ bệnh nhân khó khăn tại tòa soạn báo Giác Ngộ - Ảnh: M.Tuyền

Trao tiền ủng hộ bệnh nhân khó khăn tại tòa soạn báo Giác Ngộ - Ảnh: M.Tuyền

Ngoài ra, Hòa thượng Thích Tâm Viên cũng đại diện mạnh thường quân trao tiền ủng hộ đến 5 bệnh nhân ung bướu khó khăn, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng.

Một số bệnh nhân đã đến nhận tại tòa soạn, những bệnh nhân điều trị ở xa thì văn phòng gửi bưu điện và chuyển khoản ngân hàng.

Tổng số tiền Ban TTXH báo Giác Ngộ chuyển đến các bệnh nhân là 219 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày