Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Bình Chánh họp triển khai công tác Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-9, tại tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Bình Chánh đã tổ chức phiên họp triển khai công tác Phật sự năm thứ nhất, nhiệm kỳ X (2021-2026).

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích An Trung, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Bình Chánh; Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN huyện Bình Chánh; chư vị thành viên Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện; chư tôn đức lãnh đạo các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo huyện; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện...

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành Hoằng pháp trong thời đại hiện nay. Vì vậy, để truyền tải đạo Phật, các tự viện cần phải đa dạng về cách thức tổ chức, chuẩn hóa về nội dung giáo lý. Ban Hoằng pháp sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho những tự viện trong huyện nhà mở các chương trình tu học, thuyết giảng hàng tuần, hàng tháng.

Thượng tọa Thích Phước Tiến phát biểu
Thượng tọa Thích Phước Tiến phát biểu

Tiếp đến, Đại đức Thích Chơn Lợi, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN huyện đã thông qua dự thảo kế hoạch, mô hình tu học của các đạo tràng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Nhân đó, chư tôn đức tham gia phiên họp có những ý kiến thảo luận đóng góp để cho chương trình tu học được hoàn thiện.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Minh đánh giá cao về kế hoạch và chương trình hoạt động của Ban Hoằng pháp. Hòa thượng tin tưởng với đội ngũ giảng sư trẻ, có kiến thức chuyên môn sẽ là nhân tố tích cực khơi dậy tinh thần tu học của các đạo tràng, góp phần phát triển Phật giáo huyện nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày