Ban Hoằng pháp T.Ư tặng 200 suất quà đến người nghèo H.A Lưới

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ, động viên bà con trước khi trao quà
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ, động viên bà con trước khi trao quà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-2, tại chùa Sơn Nguyên (H.A Lưới, Thừa Thiên Huế), Ban Hoằng pháp T.Ư đã thăm và tặng 200 suất quà đến bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn và bà con dân tộc thiểu số H.A Lưới.
Hòa thượng Thích Huệ Phước trao quà đến bà con vùng cao H.A Lưới

Hòa thượng Thích Huệ Phước trao quà đến bà con vùng cao H.A Lưới

Theo đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 200 suất quà, trong đó 100 suất tặng đến 100 hộ gia đình Phật tử nghèo, 100 suất tặng đến hộ nghèo là bà con dân tộc thiểu số thuộc các xã Hồng Bắc (33 suất), Hồng Kim (33 suất) và thị trấn A Lưới (34 suất). Mỗi suất gồm: gạo, áo ấm và 200 ngàn tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

GNO - Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống...
Ảnh: Làng Mai

Lợi ích tu tập tâm từ

GNO - Từ tâm giải thoát hạnh lành/ Khuyên người con Phật khéo hành khéo tu/ Hàng ngày sự dụng công phu/ Tích tập công đức điều nhu vuông tròn...
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...

Thông tin hàng ngày