Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội tổ chức lễ Phật đản nội bộ tại chùa Bà Đá

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 21-5, tại chùa Bà Đá (phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức nội bộ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Trước khi thực hiện các nghi lễ truyền thống, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đọc thư chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 của ông Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Thời kinh Chuyển Pháp Luân

Thời kinh Chuyển Pháp Luân

Ở phần nghi lễ truyền thống, chư tôn đức Tăng Ni đã niêm hương bạch Phật, thành kính tụng kinh Chuyển Pháp luân và thực hiện các nghi thức Tắm Phật để mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

Chư tôn đức Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật

Được biết, trước khi bắt đầu buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội: Ni trưởng Thích nữ Đàm Thanh, Ni trưởng Thích nữ Đàm Lan và Ni trưởng Thích nữ Đàm Bình đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó đại diện cho 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội, động viên các em học sinh cố gắng chăm ngoan học giỏi.

Chư tôn đức Ni trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Chư tôn đức Ni trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Thực hiện nghiêm theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội trước bối cảnh đại dịch Covid-19, buổi lễ Kính mừng Phật đản và trao tặng quà của Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội được diễn ra ngắn gọn với đầy đủ ý nghĩa và kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày