Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Đoàn chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Ninh Thuận dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Đoàn chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Ninh Thuận dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-4, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII.
Chư tôn đức niêm hương lịch đại Tổ sư tại Tổ đường chùa Sùng Ân

Chư tôn đức niêm hương lịch đại Tổ sư tại Tổ đường chùa Sùng Ân

Đoàn chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận do Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Đại hội làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Tổ chức Đại hội đã niêm hương bạch Phật tại chánh điện, Tổ đường chùa Sùng Ân và đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận.

Chư tôn đức dâng hoa viếng các anh linh anh hùng liệt sĩ

Chư tôn đức dâng hoa viếng các anh linh anh hùng liệt sĩ

Trước đài liệt sĩ, chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Tổ chức Đại hội đã thành kính niêm hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tỉnh nhà cho độc lập, dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII diễn ra hai ngày 20, 21-4-2022, tại hội trường chùa Sùng Ân - Văn phòng Ban Trị sự tỉnh. 14 giờ chiều nay, sẽ diễn ra phiên trù bị đại hội, sáng mai, lúc 8 giờ ngày 21-4 chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh.

Phóng viên Giác Ngộ đang có mặt tại đại hội sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Tổ chức Đại hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Tổ chức Đại hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Chư tôn đức trước Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận

Chư tôn đức trước Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày