Ban Trị sự GHPGVN quận 8 khánh thành cầu nông thôn, trao nhà tình thương tại Vĩnh Long, Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-7, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 phối hợp cùng chùa Thường Quang, chùa Linh Bửu, chùa Lâm Quang, chùa Thiên Trường, Phật tử chùa Long Hoa (quận 8) đã khánh thành cầu nông thôn, trao tặng nhà tình thương và hơn 290 phần trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Chuyến đi có Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 8, trụ trì chùa Thường Quang; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo quận 8; Đại đức Thích Thiện Lộc, phó trụ trì chùa Linh Bửu; cùng đại diện chính quyền, cơ quan ban ngành TP.HCM, quận 8; các mạnh thường quân và Phật tử...

Cắt băng khánh thành cầu Thường Quang 64

Cắt băng khánh thành cầu Thường Quang 64

Đoàn đã đến tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm lễ khánh thành cây cầu Thường Quang 64. Đây là cây cầu được chùa Thường Quang cùng mạnh thường quân Châu Ngọc Nguyễn xây dựng với kinh phí là 165 triệu đồng.

Tại đây, đoàn cũng đã trao một căn nhà tình thương và trao 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn cũng đã kết hợp với Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Đại đức Thích Thông Chấn trao 60 phần quà, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo tại chùa Hội An (tỉnh Vĩnh Long).

Đoàn phát quà và trao học bổng tại chùa Hội An

Đoàn phát quà và trao học bổng tại chùa Hội An

Tại Trà Vinh, đoàn đã làm lễ khánh thành 2 cây cầu tại xã Đại Phúc, thị trấn Càng Long và xã Da Lộc, thị trấn Châu Thành. Được biết kinh phí xây dựng 2 cây cầu này do chùa Linh Bửu và Phật tử chùa đóng góp là 202 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng đã phát thêm 100 phần quà cho bà con nghèo tại 2 xã.

Thượng tọa Thích Huệ Công, Đại đức Thích Thiện Lộc cắt băng khánh thành cầu tại xã Đại Phúc
Thượng tọa Thích Huệ Công, Đại đức Thích Thiện Lộc cắt băng khánh thành cầu tại xã Đại Phúc

Tổng kinh phí đợt từ thiện lần này là 619 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày