Ban Trị sự Phật giáo quận 12 và Ban Chỉ huy Quân sự quận ký kết hoạt động giai đoạn 2022-2025

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Ban Chỉ huy Quân sự quận 12 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đã diễn ra lễ ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Trị sự GHPGVN quận và Ban Chỉ huy Quân sự quận 12.
Ban Trị sự GHPGVN quận 12 ký kết phối hợp hoạt động với Ban chỉ huy Quân sự quận - Ảnh: BCH quận 12

Ban Trị sự GHPGVN quận 12 ký kết phối hợp hoạt động với Ban chỉ huy Quân sự quận - Ảnh: BCH quận 12

Tham dự có Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Minh Chánh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12; Thượng tá Hứa Văn Rây, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 12; Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12, cùng Ban Thường trực GHPGVN quận 12, đại diện các ban ngành đoàn thể quận 12.

Theo đó, ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận 12 và Ban Trị sự GHPGVN quận 12 giai đoạn 2022-2025, để trên cơ sở đó đề ra những nội dung, chương trình phối hợp hoạt động góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tặng quà lưu niệm tại lễ ký kết - Ảnh: BCH quận 12

Tặng quà lưu niệm tại lễ ký kết - Ảnh: BCH quận 12

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tá Hứa Văn Rây ghi nhận những đóng góp của Phật giáo quận 12 trong những ngày đại dịch trên địa bàn, Tăng Ni và Phật tử đã tích cực tham gia ủng hộ cho quỹ vắc-xin và hỗ trợ nhu yếu phẩm kịp thời đến người khó khăn.

Đại diện Phật giáo quận 12, Thượng tọa Thích Trí Thường cho biết việc ký kết phối hợp hoạt động giữa Ban Trị sự GHPGVN quận 12 và Ban chỉ huy Quân sự quận nhằm thực hiện các chương trình hoạt động thiết thực góp phần xây dựng quận 12 ngày càng phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày