Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn bàn giao nhà "Đại đoàn kết" đến hộ nghèo

Khánh thành căn nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Thủy
Khánh thành căn nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Chi Lăng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” đến gia đình bà Chu Thị Thủy, tại thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.

Bà Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện Sở, ban, ngành tỉnh, huyện Chi Lăng, lãnh đạo xã Nhân Lý.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tặng quà đến bà Thủy nhân ngày bàn giao nhà mới

Thượng tọa Thích Quảng Truyền tặng quà đến bà Thủy nhân ngày bàn giao nhà mới

Sau 45 ngày khởi công xây dựng, căn nhà được bàn giao đến gia đình bà Chu Thị Thủy, với diện tích hơn 60 m2, được xây dựng bằng gạch bê-tông xi-măng, lợp tole chống nóng, có 3 phòng nghỉ, phòng khách với tổng trị giá xây dựng là 283,7 triệu đồng, do sự hỗ trợ của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ Lạng Sơn, UBND, Hội LHPN huyện Chi Lăng.

Tại lễ bàn giao, Thượng tọa Thích Quảng Truyền và các cơ quan trao tặng quà chúc mừng đến gia đình bà Thủy.

Được biết, ngôi nhà gia đình bà Thủy bị sạt lở gần như hoàn toàn trong cơn mưa lớn hồi tháng 5, gia đình thuộc diện chính sách người có công với cách mạng, chồng mất sớm, nghề nghiệp không ổn định, bản thân bà Thủy đang mắc bệnh ung thư phải đi xạ trị...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày