Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức Tuần huân tu tập trung vào thượng tuần tháng 11-Giáp Thìn

Tuần huân tu Phật lịch 2567 do Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Tuần huân tu Phật lịch 2567 do Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức Tuần huân tu tập trung Phật lịch 2568, dự kiến diễn ra từ 1 - 10-12-2024 (1-10-11-Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, P.12, Q.10).

Theo đó, thành phần tham dự Tuần huân tu tập trung Phật lịch 2568 gồm chư tôn đức Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên GHPGVN Thành phố, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, quận, huyện (Trưởng, các Phó ban và Ban Thư ký).

Chư tôn đức tham gia Tuần huân tu tập trung Phật lịch 2567 (năm 2023) - Ảnh: Bảo Toàn

Chư tôn đức tham gia Tuần huân tu tập trung Phật lịch 2567 (năm 2023) - Ảnh: Bảo Toàn

Tuần huân tu tập trung nhằm tăng cường hiệu năng công tác quản trị Tăng - Ni, tự viện trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn mới, đặc biệt phổ cập nhiều quy định được cập nhật trong Giáo luật GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng đề nghị chư tôn đức tham gia các cấp, các lĩnh vực chuyên môn trong hệ thống tổ chức Giáo hội Thành phố; Tăng Ni trụ trì, quản trị, quản tự, hộ tự các tự viện; Tăng Ni đại chúng (không giới hạn) tại địa phương đồng tham dự các buổi thảo luận chuyên đề trong Tuần huân tu tập trung Phật lịch 2568.

Đây cũng là khóa bồi dưỡng trụ trì đối với chư tôn đức lãnh đạo các tự viện và Tăng Ni đại chúng.

Các Ban có trách nhiệm lập danh sách chư tôn đức Tăng Ni tham dự Tuần huân tu tập trung và khóa Bồi dưỡng trụ trì, gởi đến Ban Thư ký Ban Tổ chức trước ngày 20-10-Giáp Thìn, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ cấp giấy chứng nhận ngay sau khi tuần huân tu kết thúc.

Đăng ký học chuyên đề Tuần huân tu tập trung Phật lịch 2568 tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày