Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, nhóm Chia Sẻ - Sharing trao quà vùng biên giới

Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, nhóm Chia Sẻ - Sharing tặng quà đến người nghèo vùng biên giới
Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, nhóm Chia Sẻ - Sharing tặng quà đến người nghèo vùng biên giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-3, tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn đã tổ chức tặng quà.
Bàn giao 5 căn nhà điểm dân cư và các phương tiện gia dụng tại huyện Bù Đốp

Bàn giao 5 căn nhà điểm dân cư và các phương tiện gia dụng tại huyện Bù Đốp

Đoàn từ thiện còn có các vị Phó ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Sư cô Thích nữ Huệ Đức, Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến; Bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tham dự có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, lãnh đạo Huyện ủy, các cơ quan huyện Lộc Ninh, Nhóm từ thiện Chia Sẻ - Sharing…

Đồng bào vùng biên giới huyện Lộc Ninh chuẩn bị nhận quà

Đồng bào vùng biên giới huyện Lộc Ninh chuẩn bị nhận quà

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, nhóm Chia Sẻ - Sharing đã trao tặng 500 phần quà đến hộ nghèo, 200 phần quà cho trẻ em nghèo hiếu học và người đồng bào dân tộc tại huyện Lộc Ninh. Mỗi phần quà tặng hộ nghèo bao gồm bao thư 300.000 đồng, một thùng mì, 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Đoàn trao quà đến hộ nghèo người đồng bào dân tộc vùng biên giới

Đoàn trao quà đến hộ nghèo người đồng bào dân tộc vùng biên giới

Dịp này, đoàn đã bàn giao 5 nhà điểm dân cư tại huyện Bù Đốp, trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở tại huyện Bù Gia Mập với kinh phí 200 triệu đồng / căn, ủng hộ đến 8 chốt biên phòng huyện Lộc Ninh dọc biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tổng trị giá đợt phát quà và tặng nhà tình thương gần 2 tỷ đồng do Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày