Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà cho thiếu nhi, những gia đình khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Trung thu năm 2022, ngày 10-9, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức tặng quà trung thu cho thiếu nhi ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến những hộ nghèo - Ảnh: CTV

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến những hộ nghèo - Ảnh: CTV

Theo đó, tại trường mẫu giáo xã Vĩnh Tân, Ban Từ thiện đã tặng 200 phần quà; tại chùa Tường Quang, ấp 3, xã Vĩnh Tân đoàn tặng 300 phần quà. Mỗi phần quà gồm có bánh trung thu, kẹo bánh khác, trà sữa, mỳ gói và tập học sinh. Tổng giá trị các phần quà gần 70 triệu đồng do các Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ.

Ban Từ thiện cũng đã tổ chức đoàn Phật tử tại TP.HCM tặng quà cho 200 hộ đồng bào nghèo tại chùa Phổ Tế, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mỳ, mền đắp... .các loại thực phẩm chế biến, nón bảo hiểm... và 150.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị các phần quà là 140 triệu đồng do các Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ.

Nhiều phần quà được chia sẻ đến bà con khó khăn - Ảnh: CTV

Nhiều phần quà được chia sẻ đến bà con khó khăn - Ảnh: CTV

Dịp này, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã tổ chức cho các Phật tử thăm và cúng dường các chùa Phổ Tế, Linh Hòa ở huyện Di Linh và chùa Vạn Hạnh ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày