Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh thăm, cúng dường 10 trường hạ tại tỉnh Long An

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên đại diện đoàn cúng dường hành giả an cư - Ảnh: CTV
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên đại diện đoàn cúng dường hành giả an cư - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức đoàn thăm, thành kính đảnh lễ và cúng dường chư tôn đức.
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên niêm hương Tam bảo - Ảnh: CTV

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên niêm hương Tam bảo - Ảnh: CTV

Thực hiện lời dạy của cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, hàng năm sau đại lễ đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, các đạo tràng có tổ chức An cư kiết hạ, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã tổ chức đoàn thăm, thành kính đảnh lễ và cúng dường chư tôn đức.

Theo đó, ngày 22-5, được sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã tổ chức đoàn Phật tử đến tỉnh Long An thăm, cúng dường 10 trường hạ tại huyện Cần Đước: Trường hạ chùa Long Hoa, Tôn Vân, Hòa Bình, Tào Khê; tại huyện Thủ Thừa: Chùa Long Thạnh, tổ đình Kim Cang; tại TP.Tân An: Chùa Thiên Châu, tịnh xá Ngọc Tâm, chùa Thiên Khánh, Thiên Phước.

Mỗi mùa An cư kiết hạ, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đều tổ chức đoàn thăm, cúng dường trường hạ - Ảnh: CTV

Mỗi mùa An cư kiết hạ, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đều tổ chức đoàn thăm, cúng dường trường hạ - Ảnh: CTV

Tại mỗi trường hạ, đoàn đã cúng dường một số tịnh vật gồm mỳ, gạo, bún khô, dầu ăn... và tịnh tài. Tổng trị giá tịnh vật và tịnh tài cúng dường gần 170 triệu đồng do các Phật tử trong và ngoài nước cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày