Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa chia buồn với gia đình có học sinh bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-4, ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng với Ban Trị sự GHPGVN huyện Thiệu Hóa cùng đại diện chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Tăng Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có học sinh bị tử vong do tai nạn đuối nước.

Chư Tăng Ni, Phật tử đã đến các gia đình thắp nén hương và trao số tiền hỗ trợ với mong muốn chia sẻ phần nào với gia đình những đau thương mất mát, cố gắng để lo tròn hậu sự cho các em.

Thượng tọa Thích Giải Hiền, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa động viên, chia buồn cùng các gia đình
Thượng tọa Thích Giải Hiền, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa động viên, chia buồn cùng các gia đình

Trước đó, chiều 4-4, 5 nữ học sinh lớp 6, Trường THCS Thiệu Duy (xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa) rủ nhau đến tắm tại đập tràn Hợp Thắng (thuộc địa phận xã Thiệu Hợp). Khi đang tắm thì cả 5 cháu bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 12 giờ ngày 5-4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 5 thi thể nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày