Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM trao tặng 1.500 phần quà đến bà con nghèo tại Quảng Trị

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM trao tặng 1.500 phần quà tại 3 ngôi làng ở Quảng Trị
Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM trao tặng 1.500 phần quà tại 3 ngôi làng ở Quảng Trị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM do Thượng toạ Thích Trung Sơn làm trưởng đoàn đã cùng các Phật tử thực hiện chương trình từ thiện tặng quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.
Thượng tọa Thích Trung Sơn trao quà đến bà con bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn bất thường

Thượng tọa Thích Trung Sơn trao quà đến bà con bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn bất thường

Theo đó, Thượng tọa Thích Trung Sơn, Phó ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN, Phó ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM đã hướng dẫn đoàn trao tặng 1.500 phần quà trị giá 750 triệu đồng đến bà con nghèo tại 3 làng Câu Hoan, Trung Đơn và Phước Điền thuộc xã Hải Định, huyện Hải Lăng bị ảnh hưởng nặng nề do cơn mưa lũ bất thường lớn. Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì và 300.000 đồng tiền mặt.

Tổng giá trị đợt cứu trợ khẩn cấp trên là gần 800 triệu đồng do các nhà hảo tâm, Phật tử tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) đóng góp.

Thượng tọa Thích Trung Sơn trao quà đến bà con

Thượng tọa Thích Trung Sơn trao quà đến bà con

Phát biểu tại lễ trao quà, Thượng tọa Thích Trung Sơn bày tỏ sự chia sẻ những khó khăn với người dân tại các làng thuộc xã Hải Định, trong cơn mưa lũ bất thường vừa qua ập đến đã bị mất trắng hơn 1.000 ha lúa vụ đông xuân sắp đến ngày thu hoạch. Những phần quà nghĩa tình từ TP.HCM trao đến tận tay bà con đúng vào dịp Đại lễ Phật đản, góp phần khắc phục một phần nào khó khăn và ổn định đời sống, sinh hoạt do cơn mưa lũ bất thường gây ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày