![]() |
Cố Huynh trưởng Tâm Thuộc - Nguyễn Văn Thi (thứ hai từ phải qua) viết tin về Hội nghị thường niên Gia đình Phật tử Quảng Trị (năm 2010) để gửi Báo Giác Ngộ |
Báo Giác Ngộ hiện hữu từ những năm đầu của thập niên 90 trong gia đình của một người đàn ông nghèo khó như ba. Bởi đạo Phật, Gia đình Phật tử Việt Nam là lý tưởng trọn đời của ba, đưa ba đến với pháp danh Tâm Thuộc, trở thành Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, Ủy viên Tu thư Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Ủy viên Tu thư Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Quảng Trị.
Liền kề công việc mưu sinh nuôi sống gia đình 7 người, cùng những việc lớn, nhỏ trong họ tộc là những hoạt động phụng sự Đạo pháp và tổ chức Áo Lam khắp các vùng, miền trong tỉnh Quảng Trị khiến ba không ngừng lao tâm khổ tứ. Thuở ấy, trong sự vô tâm của mình, con không biết ba phải đi khắp phố thị Đông Hà tới lên núi đồi Khe Sanh và Lao Bảo rồi về miền chân sóng Cửa Việt và Hải Lăng,.. để giúp làm thủ tục sửa chùa, xây tịnh xá, đúc tôn tượng Đức Phật, tổ chức trại huấn luyện đoàn sinh và huynh trưởng, động viên người có chí nguyện xuất gia,...
![]() |
| Những tin của tác giả Tâm Thuộc được đăng trên Báo Giác Ngộ |
Con đã vô tình lướt qua dáng người gầy nhỏ của ba ngồi bên bàn trong những chiều nóng, đêm thâu, sáng lạnh, kiên nhẫn biên soạn từng trang đến trọn bộ tài liệu huấn luyện đoàn sinh và huynh trưởng Gia đình Phật tử; viết những dòng tin gửi Báo Giác Ngộ để bạn đọc xa, gần biết về những hoạt động của Giáo hội và Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử trên quê nhà Quảng Trị.
Nhà nghèo, ba tận dụng trang giấy còn một mặt và thậm chí đôi lúc còn một nửa mặt trắng sạch để viết tin Phật sự. Ba khéo léo làm phong bì bằng bìa giấy xi-măng đã được can lại thật phẳng phiu hoặc giấy A4 còn một mặt trắng sạch rồi cẩn trọng viết địa chỉ, dán tem, đạp xe ra bưu điện gửi về tòa soạn Báo Giác Ngộ. Trên tuần báo Giác Ngộ thuở ấy, cái tên tác giả Tâm Thuộc đã trở nên khá quen thuộc ở một số trang như: Thời sự, Tin vắn, Văn hóa, Từ thiện,... Có lần, ba còn hoan hỷ mua Báo Giác Ngộ tặng nhóm công tác của cơ quan y tế địa phương thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian Gia đình Phật tử tổ chức Đại lễ Phật Đản, Hội trại kính mừng Đại lễ Vu lan.
![]() |
| Tác giả Nguyễn Thị Bội Nhiên - con gái của cố Huynh trưởng Tâm Thuộc |
Thưa ba kính yêu!
Ba đã “Đi cùng Giác Ngộ” đến đầu Xuân Tân Mão năm 2011. Bên ba, các con của ba trở thành độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui, kỷ niệm và cả nỗi tự hào. Ở tuổi 54 hôm nay, con viết những dòng chữ về hành trình ba “Đi cùng Giác Ngộ” như nén tâm hương dâng lên đấng sinh thành. Bất chợt con nhận ra, mình được thừa kế từ ba một gia tài vô giá - tủ Báo Giác Ngộ đầy ắp trí tuệ vô lượng giác. Và con bỗng nhớ hình ảnh và tâm huyết của ba mỗi lần ngồi viết tin, hoan hỷ đi gửi tin về cho tòa soạn Báo Giác Ngộ trong niềm kính tin Tam bảo và lý tưởng phụng sự Đạo pháp, nhân dân.
Nguyễn Thị Bội Nhiên (Quảng Trị)



