![]() |
| Tác giả Nguyễn Cường - Giảng viên Trường Quốc tế Tây Úc |
Tính đến nay, Giác Ngộ là tờ báo Phật giáo có tuổi đời cao nhất trong gần cả trăm tờ báo và tạp chí đã xuất hiện từ thời chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX. Nửa thế kỷ ấy là hành trình bền bỉ, gìn giữ tinh hoa đạo Phật, lan tỏa giá trị nhân văn và thắp sáng niềm tin cho biết bao thế hệ độc giả.
Là một giáo viên đang giảng dạy tại một ngôi trường quốc tế (TP.HCM), tôi có cơ duyên biết đến Báo Giác Ngộ từ những năm tháng còn trẻ. Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn luôn là một độc giả trung thành. Mỗi số báo đến tay đều là một niềm an tịnh nho nhỏ, giúp tôi lắng lại giữa nhịp sống hiện đại bộn bề. Bằng chất lượng nội dung sâu sắc và phong cách thể hiện gần gũi, Giác Ngộ không chỉ là trang báo tôn giáo, mà còn là người bạn đồng hành trong đời sống tinh thần của đông đảo quần chúng.
Ngay từ những ngày đầu ra đời, Báo Giác Ngộ đã mang sứ mệnh trở thành “ngọn đèn soi sáng”, chuyển tải giáo lý nhà Phật một cách dung dị nhưng thấm đượm trí tuệ. Nhiều bài viết giúp độc giả tìm thấy sự bình an, thấu hiểu vô thường, biết quay về với chính mình và nuôi dưỡng lòng từ bi - những giá trị mà xã hội hôm nay luôn cần hơn bao giờ hết.
Trong vai trò một nhà giáo, tôi luôn mong muốn mang tinh thần thiện lành vào nhiều bài giảng. Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống ấy trong tôi. Nhiều câu chuyện về nghị lực, về lòng hiếu hạnh, về sự sẻ chia thầm lặng được tôi kể lại cho học sinh, giúp các em học được cách sống đẹp.
Nửa thế kỷ - một chặng đường đáng tự hào, Giác Ngộ hôm nay đã và đang đổi mới từng ngày, bắt kịp chuyển đổi số, mở rộng phương thức tiếp cận độc giả trẻ thông qua báo Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV, các nền tảng số… nhưng vẫn giữ vững tinh thần thanh tịnh và trí tuệ.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, tôi xin kính chúc Ban Biên tập, quý tôn đức và toàn thể những người làm Báo Giác Ngộ luôn mạnh khỏe, an lạc, tiếp tục gìn giữ ngọn đèn Chánh pháp sáng mãi. Chúc tờ báo ngày càng phát triển, tiếp tục là nơi gieo hạt lành vào lòng người, tô đẹp thêm đời sống tinh thần của xã hội.
Giác Ngộ - 50 năm một hành trình. Và hành trình ấy chắc chắn sẽ còn tiếp tục, với ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi lan tỏa khắp muôn phương.

