Báo Giác Ngộ số 1269: Phật giáo với giáo dục mầm non

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngôi trường đầy màu sắc trẻ thơ này tọa lạc tại số 23-25 đường Trương Gia Mô, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, được hình thành nên từ tâm huyết của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử ưu tư về giáo dục tại Thừa Thiên Huế. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết về ngôi trường này của tác giả Như Danh trên Báo Giác Ngộ số 1269, ra ngày 13-9.
Bìa Báo Giác Ngộ số 1269 - Ảnh: L.T.N
Bìa Báo Giác Ngộ số 1269 - Ảnh: L.T.N

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1269 còn có các nội dung sau:

- Mục Điểm nhìn: "Những trăn trở về bảo tồn di sản tư liệu Phật giáo" (Chu Minh Khôi).

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng "Bồ-tát sơ phát tâm theo kinh Pháp hoa" (Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng);

- "Thấy biết là phạm trù nhận thức của con người. Sự thấy biết rất đa dạng, nhiều cấp độ, có thể đúng hoặc sai; có thể đúng với chân lý quy ước nhưng chưa đúng với chân lý khách quan, tuyệt đối. Tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân để định hình nhận thức, cái thấy biết của mỗi người. Nếu nhận thức đúng sẽ hành động đúng và dẫn đến kết quả tích cực, an vui và ngược lại. Thấy biết đúng với chân lý quy ước đã khó, thấy biết đúng chân lý khách quan lại càng khó hơn. Đạo Phật chủ trương Chánh kiến nhằm thấy rõ tất cả những sự thật này".

Đó là nội dung bài viết "Khổ vui bắt nguồn từ thấy biết", tác giả Nhiên Đạo đăng trên mục Phật học của số báo tuần này.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Phước đức hao mòn", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề về "Im lặng không phải lúc nào cũng hay".

- Tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nương tựa lẫn nhau là một nét truyền thống tốt đẹp mà hầu hết dân tộc nào cũng có. Người dân Khmer cũng vậy. Trong điều kiện sống tập trung theo phum sóc, bà con luôn tạo ra được tính gắn kết trong cộng đồng với những bản sắc riêng lưu truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác.

Báo Giác Ngộ số 1269 giới thiệu cùng bạn đọc bài "Tình làng nghĩa xóm của các Phật tử Khmer miền biên giới", tác giả Đào Thái Sơn đăng trên mục Văn hóa.

- Các chuyên mục khác: "Hành trình ngàn năm của Phật giáo trên đất nước Thái Lan (Phổ Tịnh lược dịch); Thơ của Kim Loan, Nguyễn Minh Thuận, Đặng Trung Thành...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Thông tin hàng ngày