Báo Giác Ngộ số 1279: Không ôm hận lâu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đức Phật đã quở trách người ôm lòng giận lâu là si mê. “Nếu có người sám hối mà người nào đó không nhận, thì đó là ngu si, bị khổ não lâu dài, không có lợi ích”. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung này qua bài "Không ôm hậu lâu", tác giả Quảng Tánh trên Báo Giác Ngộ số 1279, ra ngày 22-11.
Bìa Báo Giác Ngộ số 1279 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa Báo Giác Ngộ số 1279 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1279 còn có những nội dung sau:

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc phần tiếp theo bài giảng "Thế giới Ta-bà" của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng;

Mỗi người xuất gia là một nhân tố quan trọng quyết định sự tồn vong của Đạo pháp. Nhưng con người rất dễ bị tham sân si chi phối. Cho nên, người đệ tử Phật cần tự điều phục tâm mình bằng cách thọ trì giới luật. Mời bạn đọc theo dõi bài "Giới luật của người xuất gia" (Liên Dung) cũng đăng trên mục Phật học.

- "Tôi mới đi chùa trong thời gian gần đây và có vấn đề khiến tôi băn khoăn. Đó là tụng kinh mà có nhiều đoạn đọc bằng âm Hán-Việt khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi mong muốn được tụng đọc kinh bằng tiếng Việt để hiểu rõ nghĩa lý lời Đức Phật dạy và ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Mặt khác, nghe và đọc kinh mà không hiểu thì cảm thấy lạc lõng, suy nghĩ mông lung, không giao cảm được với Tam bảo". Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ sẽ chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề này trong bài: "Băn khoăn của người mới đi chùa"

- Mục Văn hóa: "30 năm hình thành và phát triển Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 (1994-2024): Hơn 1.000 Tăng Ni tốt nghiệp" (Như Danh);

Trong gần 6.000 người tham dự Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024, có những thí sinh đặc biệt người đồng bào K’Ho ở H.Di Linh, Lâm Đồng. Họ vượt hàng trăm cây số xa xôi từ vùng Tây Nguyên nắng gió trở về TP.HCM để hòa chung niềm hân hoan với Phật tử nơi đây trong sự kiện này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy, chia sẻ những kinh nghiệm trong đời sống tu học của mình. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài "Những thí sinh đặc biệt tại Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024" (Quảng Đạo).

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Tâm nguyện của Phật tử trẻ gửi lên Giáo hội" (Khánh Vi ghi).

- Các chuyên mục khác: "Kính trọng người lớn tuổi và bản sắc Phật giáo ở châu Á" (Thiện Quang tổng hợp), "Hạt gạo ân tình" (Truyện ngắn Trần Xuân Thụy); Thơ Võ Ngột, Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Văn Song...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo Phật là con đường chuyển hóa nhân tính từ xấu thành tốt, từ ác sang thiện, cũng đồng nghĩa là đường hướng xây dựng đạo đức và hạnh phúc cho tự thân và cho cuộc đời - cơ bản là sự chuyển hóa hay tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý

Tịnh hóa ba nghiệp

GNO - Tất cả mọi hành vi tốt hay xấu của một con người đều xuất phát từ ba cửa ngõ là thân, miệng, ý. Đạo Phật gọi là ba nghiệp.
Hội đồng Thập sư trang nghiêm đăng đàn truyền giới Sa-di cho giới tử Tăng tại giới trường chùa Minh Thành - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

[Ảnh] Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang: Truyền giới Sa-di, Sa-di-ni tại giới trường chùa Minh Thành, Bửu Sơn

GNO - Chiều nay, 3 -11 (14-9 -Ất Tỵ), tại Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang Phật lịch 2569, Hội đồng Thập sư đã trang nghiêm đăng đàn truyền giới Sa-di cho giới tử Tăng tại giới trường chùa Minh Thành; Hội đồng Thập sư Ni truyền trao giới pháp Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na đến giới tử Ni tại giới trường chùa Bửu Sơn.

Thông tin hàng ngày