Báo Giác Ngộ số 1287: Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là một trong những thắc mắc của bạn đọc khi năm hết Tết đến, việc gia tiên luôn là quan tâm của nhiều người, sẽ được Tổ Tư vấn chia sẻ trên số báo 1287 kỳ này, ra ngày 17-1.
Bìa Báo Giác Ngộ số 1287 - Ảnh: Bảo Toàn, Hoàng Giang; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa Báo Giác Ngộ số 1287 - Ảnh: Bảo Toàn, Hoàng Giang; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bên cạnh đó, báo kỳ này cũng dành dung lượng công bố danh sách chư Tăng Ni các trú xứ tại TP.HCM được đón nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng và Ni sư do Đức Pháp chủ ấn ký trong năm 2024. Mời bạn đọc đón theo dõi.

Ngoài ra, trên Báo Giác Ngộ số 1287, còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng "Tam thừa và Nhứt Phật thừa" của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

"Niềm tin như một ngọn đuốc soi sáng, dẫn dắt ta trong cuộc sống. Nó có sức mạnh giúp ta vượt qua những thử thách, chông gai, tiếp thêm động lực để tiến về phía trước". Đó là nội dung chính của bài viết "Tầm quan trọng của niềm tin trong tu tập", tác giả Thích Nhuận Hạnh cũng đăng trên mục Phật học.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Tạo nghiệp sát sinh mất hết phước đức" (Quảng Tánh).

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc những thắc mắc về việc "Lau dọn bàn thờ lo ngại dịch chuyển tượng Phật", "Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?".

- Từ hồ thủy điện Sơn La, nhìn lên dãy núi Kẻ Tạng, thấy hiện lên pho tượng Quán Thế Âm trên cao. Tượng mới được dựng hơn 5 năm, tọa lạc ngay phía sau khuôn viên của đền thờ Nàng Han, giữa dãy núi dày đặc huyền tích, nên người dân tộc Thái nơi đây thường gọi là Quán Thế Âm Nàng Han. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về "Quán Thế Âm của người dân tộc Thái ở Quỳnh Nhai", tác giả Chu Minh Khôi, đăng trên mục Văn hóa.

Cũng trên chuyên mục này, còn đăng bài viết Ngàn dặm không mây (Lương Hoàng).

- Vượt qua những rào cản định kiến, mở rộng tấm lòng với cuộc đời và mong muốn thực hiện những điều có ý nghĩa ngay cả khi mình mất đi, họ - những người trẻ đã hạnh phúc khi đến với quyết định đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho y học để ngành y có thể có những nghiên cứu có ích cho nhân loại. "Viết nên câu chuyện đẹp từ sự cho đi" (Hạnh Ý - Lan Anh) là câu chuyện về lòng nhân ái và nghĩa tình nơi mỗi “tấm thẻ” hiến tạng trao đến người đăng ký.

- Các chuyên mục khác: "Khi đá biết cười - Nghệ thuật và tâm linh tại chùa Otagi Nenbutsu-ji" (Phổ Tịnh tổng hợp); Thơ của Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Chí Ngoan...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không nên thờ Phật ở chung cư, hãy lạy Phật... trên trời?

GNO - Nếu mình ở tầng trên cùng thì hãy thờ, còn không thì đừng thờ Phật nhé, cứ đi chùa lễ Phật thôi. Còn nếu muốn lạy Phật ở nhà thì cứ quỳ xuống nhìn ra cửa sổ, nhìn lên trời, tưởng tượng Phật ở trên cao mà lạy, lạy trên bầu trời.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trực tiếp giảng dạy quy củ thiền môn cho các giới tử - Ảnh: Tâm Quý/Báo Giác Ngộ

Tòng Tăng học hạ tại Việt Nam Quốc Tự: Hành trang thiết yếu của giới tử trước thềm Đại giới đàn Thanh Kiểm

GNO - Mùa an cư kiết hạ năm nay tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự thêm một dấu ấn đặc biệt khi trở thành nơi rèn luyện, tu học của các tịnh nhân, giới tử Sa-di và Tỳ-kheo đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Thông tin hàng ngày